|
Một thời để…
(EMTY) - Suy ngẫm dựa trên Giảng viên 3,1-8
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời…
Tạ ơn Chúa về những lúc trong cuộc sống của con, mỗi một thời đều có vẻ đẹp riêng của nó. “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118,24).
Một thời để chào đời, một thời để lìa thế…
Tạ ơn Chúa về món quà sự sống, và tạ ơn Ngài vì một ngày nào đó con sẽ rời sự sống đời này để đến sự sống đời sau, được mang đi trong tình yêu của Ngài. “Số phận con ở trong tay Ngài” (Tv 31,16).
Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…
Tạ ơn Chúa về cả thành công và thất bại; những trải nghiệm gian khó chính là người thầy trung thành. “Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay” (Tv 37,23-24).
Một thời để giết chết, một thời để chữa lành…
Tạ ơn Chúa vì những bệnh tật và những gian nan khác mà Ngài đã để xảy đến trong cuộc sống của con, nhờ thế con có thể cậy dựa vào Ngài hơn. Tạ ơn Ngài đã giúp con vượt qua tất cả. “Những ai kính sợ danh Ta, Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên với đôi cánh chữa lành” (Ml 4,2).
Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng…
Có những chán chường và thất vọng; tạ ơn Ngài vì nó đã tạo cơ hội cho những điều tốt đẹp hơn. “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28).
Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười…
Tạ ơn Chúa về những lúc vui và những lúc buồn, vì ánh mặt trời được cảm kích hơn sau cơn mưa bão. “Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 30,6).
Một thời để than van, một thời để nhảy múa…
Tạ ơn Chúa cho dù đau buồn trước sự ra đi của những người yêu thương, con có thể có được sự ủi an khi biết rằng họ đang hạnh phúc nơi thiên đàng và chúng con sẽ lại được hội ngộ. “Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu” (Tv 30,11).
Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá…
Tạ ơn Ngài vì những thay đổi nhắc nhở con rằng Ngài là Đấng duy nhất trung kiên trong cuộc sống của con. “[Không có gì] có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).
Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn…
Tạ ơn Chúa về những người bạn và những người thân yêu, và tạ ơn Ngài về những lúc cô đơn, qua đó, con cảm nhận được sự ủi an mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho con.
“Thiên Chúa của thời thái cổ là một nơi ẩn náu; dưới đất này, cánh tay Người đã hành động từ xưa” (Đnl 33,27).
Một thời để tìm kiếm, một thời để đánh mất…
Tạ ơn Chúa vì những lúc thịnh vượng cũng như những lúc gian nan, mỗi một lúc đều dạy con biết cảm kích những ơn lành con có được. “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng Đức Chúa!” (G 1,21).
Một thời để giữ lại, một thời để vất đi…
Xin giúp con từ bỏ sự kiêu ngạo, ích kỷ và những lỗi lầm khác nơi tâm hồn. Cho dù tương lai có thế nào, xin giúp con biết luôn bám chặt vào những gì quý giá nhất - đó là Chúa, Tình yêu và Chân lý của Ngài. “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành” (Pl 1,6).
Một thời để xé rách, một thời để vá khâu…
Ngay cả khi con lạc lối, Chúa không bao giờ rút lại tình yêu của Ngài. Lòng thương xót và ơn tha thứ của Ngài luôn làm con muốn trở nên tốt hơn. “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Ga 1,9).
Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng…
Tạ ơn Chúa vì luôn lắng nghe những khó khăn của con, cho con lời giải pháp và đặt con vào con đường tích cực. Xin giúp con có thể như thế đối với những người khác. “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói” (Gc 1,19).
Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét…
Xin giúp con biết tha thứ cho những ai có lỗi với con - “ghét tội lỗi nhưng yêu người có tội” - như Chúa đã làm như thế với con. “Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Giêsu” (Ep 4,32).
Một thời để gây chiến, một thời để làm hoà…
Chiến tranh sẽ ở bên chúng con một khi ma quỷ còn ở thế gian này, nhưng tạ ơn Chúa vì có một ngày Ngài đặt dấu chấm hết cho tất cả. Trong khi chờ đến lúc đó, xin giúp con là người hòa giải. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
An Nhiên
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|