Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Đóa hoa khát vọng

Threaded View

  1. #1
    Thumai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    973
    Được cám ơn 1,467 lần trong 177 bài viết

    Default Đóa hoa khát vọng

    Đóa hoa khát vọng



    Đang cất bước trên con đường tình yêu bằng phẳng, yên bình, bất giác bạn quay đầu lại nhìn về phía sau, để rồi...

    Tình cũ không rủ cũng tới
    Chuyện là: Bạn đang có một tình cảm tốt đẹp với người yêu hiện tại. Nhưng cũng chính vì quá phẳng lặng yên bình nên bạn..."lạc lối". Bạn muốn được thử thách và trải nghiệm. Người yêu cũ xuất hiện, bỗng chốc khơi gợi trong bạn một xúc cảm đặc biệt, mới lạ...Bỗng bạn muốn được quay về bên người xưa..., bạn muốn kiếm tìm lại khoảnh khắc quá khứ...
    Nhưng: Hãy suy nghĩ kĩ. Đừng đánh mất hạnh phúc thật sự chỉ vì những điều hư ảo. Tình cảm với "người xưa" thật ra chỉ là cảm giác thoáng qua, chìm sâu trong kí ức và rồi tái hiện lại khi bạn đối diện. Nếu cứ mãi níu kéo thì bạn sẽ đi vào lối mòn. Hãy biết trân trọng tình cảm hiện tại. Bạn có thể đánh mất tất cả chỉ vì sự tham lam, bồng bột.
    Chia tay n lần vẫn muốn quay lại
    Tình huống: Bạn và người ấy đã từng yêu nhau, rồi chia tay, và yêu nhau, lại chia tay, rồi đến với nhau lần nữa, tiếp tục rời xa nhau lần nữa...Và ngay lúc này, bạn và "ấy" đang có ý định...trở lại "như lúc đầu".
    Bạn à, không bao giờ như xưa được nữa. Hai bạn đã tự làm khổ nhau, để rồi thật sự không ai yêu ai cả. Khi "đường ai nấy đi", tức là cả hai không thuộc về nhau rồi. Sự chia tay lặp lại nhiều lần cũng đủ làm luận điểm trên thêm sức thuyết phục. Nếu quay lại lần nữa, bạn có chắc đây là lần cuối cùng cả hai không rời khỏi nhau nữa? Hay lại tiếp tục "yêu - bỏ - yêu - bỏ" theo quy trình? Suy nghĩ chững chạc một chút trước khi quyết định nhé!
    Hối hận khi đã nhận lời vội
    Sự việc thế này: Bạn có cảm tình với người ta, nhưng rồi khi nhận lời yêu, bạn mới thấy rằng, trước kia bạn chỉ có cảm xúc thoáng qua, bây giờ tim bạn thậm chí chẳng loạn nhịp trước mặt "người đó".
    Tình huống này có hai giải pháp trái chiều: Một là, để tự giải thoát cho bản thân và cũng không dối lừa người ấy, bạn chủ động chia tay, xong. Cách thứ hai, bạn hãy để một thời gian sau rồi quyết định, dù bạn luôn trong trạng thái dằn vặt vì phải gượng ép tình cảm.
    Tùy vào sự lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, một số người trải qua tình huống này tâm sự rằng: "Thật ra, khi ấy, tôi đã quá vội vàng để đi đến kết luận. Vì tôi cũng có chút ít tình cảm còn sót lại chứ không hoàn toàn "chả có cảm tình gì". Một phần do tôi "đứng núi này trông núi nọ" và hay ngoái đầu nhìn lại những chặng đường đã đi qua nên không biết trân trọng những gì đang có. Cũng may khi ấy tôi không nói lời chia tay. Nếu hành động dại dột như vậy thì có lẽ tôi đã làm cho người ấy đau khổ khôn xiết và tôi cũng hối hận, dằn vặt trong khoảng thời gian dài".
    Vậy đấy bạn ạ, tùy thuộc vào cách giải quyết mà bạn chọn.
    Bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài
    Những lời xầm xì, nói ra nói vào, sự "thêm bớt" của thiên hạ, những "lời cảnh tỉnh" vô căn cứ của những kẻ ngồi lê đôi mách, sự "khuyên bảo" của cô bạn thân...Tất cả những điều đó vang lên sau lưng bạn, để rồi bạn khựng lại khi bước đi trên con đường tình yêu tràn ngập ánh sáng và hoa hồng.
    Bạn ạ, bạn đủ chín chắn và bản lĩnh để biết mình nên làm gì. Nếu yêu mà quan tâm đến chuyện mọi người nghĩ sao về mình, rồi hỏi người khác xem "người yêu tớ như thế nào, có tốt không", thì bạn quả là một người thiếu chính kiến quá mức. Cứ mạnh dạn bước thẳng bạn ạ, miễn bạn hành động theo những điều đúng và phù hợp với mình. Ngoảnh đầu nhìn về phía sau thì biết đến bao giờ mới đến đích?

    Sưu Tầm trên Net ( http://bantot.net)
    Chữ ký của Thumai
    Hãy làm những việc bình thường bằng tình yêu phi thường.
    Mẹ Teresa Calcutta
    http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY

  2. Có 5 người cám ơn Thumai vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com