Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: BÓNG MÁT

Threaded View

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default BÓNG MÁT

    BÓNG MÁT

    Buổi trưa nắng, M thường đứng đợi C trước cổng trường, đứng núp dưới bóng mát của một mái nhà gần cổng trường, M ngóng C tan trường...Còn C cứ ra khỏi trường là ngó ngay về phía có bóng mát đó nhìn M mỉm cười ...nơi có bóng mát đó họ được gặp nhau...chỉ đơn giản thế thôi nhưng trong lòng cả hai người rất vui và hạnh phúc vì họ đang yêu và thấy mình được yêu...Tình cảm của hai người trẻ này rất đơn sơ thánh thiện và trong sáng...Họ gặp nhau trong thời gian nghỉ trưa rất ngắn nhưng họ đã tranh thủ cùng nhau hát bài CHÚA THÁNH THẦN... sau đó họ lại cùng nhau hát bài ƯỚC HẸN...hai bài hát rất hay mà người con trai sáng tác để tặng người con gái...Người con gái đã hát bài hát đó với hết tâm tình của mình để đáp trả tấm lòng của người yêu....ôi tình yêu của họ thật đẹp biết bao...
    và họ tâm sự:
    Mỗi lần gặp nhau chúng tôi luôn cảm nhận có tình yêu Chúa Thánh thần hiện diện bên chúng tôi và Ngài chúc lành cho tình yêu của chúng tôi... Chúng tôi đã ước hẹn... trọn vẹn thủy chung... chúng tôi tin Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn tình yêu của chúng tôi, Ngài là bóng mát che chở chúng tôi những lúc gặp "nắng nóng " cuộc đời.


    SUY NIỆM

    Có lẽ trong cuộc sống đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ một ánh mắt ...với một tấm lòng chân thành chúng ta sẽ có cả một tình yêu lớn lao.Có lẽ giữa trưa nắng hai người yêu nhau đã tìm được một bóng mát cho mình... nhờ bóng mát của căn nhà... hai người đã tìm thấy bóng mát thực sự của họ là chúa Thánh Thần...cũng vậy, trong cuộc sống trần gian đầy đau khổ này như sức nóng "nắng nóng "của buổi trưa, nhưng ước gì mỗi người chúng ta tìm thấy bóng mát của mình nơi những người xung quanh...ngay tại thế gian này để từ đó chúng ta nhận ra bóng mát đời mình là Thiên Chúa ba ngôi.


    CẦU NGUYỆN

    Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin chúc lành cho tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi.Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com