CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỜI CHÚA: Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34
SUY NIỆM: NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA (Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)
Có một lần Cha Thánh Gioan Maria Vianney đến thăm một ông cụ trong họ đạo ngài chăm sóc. Đó là một cụ già rất đạo đức và thánh thiện, được mọi người yêu mến và nể phục. Cụ vẫn hằng ngày đến nhà thờ thinh lặng hằng giờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cha Vianney hỏi cụ: “Thưa cụ, người ta nói cụ rất đạo đức và say mê cầu nguyện. Thế, mỗi lần vào nhà thờ quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể cả tiếng đồng hồ, cụ nói gì với Chúa?”.

Cụ già chất phác và chân chất trả lời: “Thưa cha, con cũng chẳng có gì để nói với Chúa cả. Con chỉ muốn đến và nghỉ ngơi bên Chúa. Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, thế thôi”.

Anh chị em thân mến,
Sau những giờ phút lao động mỏi mệt thì việc đến và nghỉ ngơi bên Chúa là nhu cầu rất cần thiết của con người.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu quan tâm tới nhu cầu rất cần thiết đó. Sau khi thi hành sứ vụ, chiều tối về, các môn đệ hăm hở kể cho Chúa Giêsu nghe thành quả các ông đã làm được trong ngày. Chúa Giêsu thấy các ông mỏi mệt nên Ngài nhắc bảo các ông rằng: “Các con hãy tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi một chút” để lấy lại sức. Chúa muốn các môn đệ cần được nghỉ ngơi cả thân xác lẫn tinh thần.

Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta rằng: Các con hãy ra “nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” để lánh xa sự ồn ào của thế giới và lo toan của cơm áo gạo tiền, nhằm tìm đến sự tĩnh lặng an vui bên Chúa.

Quả thật, sau một ngày làm việc tất bật làm cho chúng ta mỏi mệt. Vì thế, có không ít người lại tìm chốn nghỉ ngơi cho mình là quán xá ồn ào, một số người khác lại chọn chốn nghỉ ngơi là những tụi điểm ăn chơi trác tán ... chính những điều này lại càng làm cho chúng ta cảm thấy mỏi mệt chán chường và mất đi sự an bình trong cuộc sống.

Anh chị em thân mến,
Sau một ngày hay một tuần làm việc mỏi mệt thì việc đến nghỉ ngơi bên Chúa trong Nhà Thờ hay trong giờ kinh tối gia đình là hình ảnh thật đẹp. Khi chúng ta đến nghỉ ngơi bên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban sự bình an và thêm sức lực cho chúng ta vì có lần Chúa mời gọi chúng ta rằng: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa. Amen.