|
Hai trụ cột của Giáo hội: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ

Vào ngày 29 tháng 6 hằng năm, Giáo hội long trọng mừng kính hai vị thánh Tông đồ Phêrô và Thánh Phaolô, hai trụ cột của Giáo hội sơ khai. Vì tầm quan trọng đặc biệt, lễ này được cử hành ngay cả khi trùng với Chúa nhật, như trong năm phụng vụ này, thay thế cho Chúa nhật XIII Mùa Thường Niên (năm C). Đây là dịp để các tín hữu suy ngẫm về đức tin, sự hoán cải, lòng can đảm tử đạo và ngọn lửa truyền giáo bừng cháy trong hai con người đã tận hiến trọn vẹn cho Đức Kitô.
Thánh Phêrô, Đá Tảng của Hội Thánh
Phêrô, tên thật là Simon, con ông Giôna và là anh ruột của Tông Đồ Anrê. Phêrô là một ngư phủ lành nghề tại Bếtxaiđa, một làng chài ven hồ Galilê (còn gọi là hồ Gennêsarét). Có thể Phêrô từng là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Chính người em Anrê đã dẫn ngài đến gặp Đức Giêsu, và ngay trong lần gặp đầu tiên, Chúa đã đổi tên Phêrô thành Kêpha, nghĩa là “Đá Tảng”, mà tiếng Hy Lạp gọi là Pétros.
Đức Giêsu đã chọn ngài làm người đứng đầu trong nhóm mười hai, và tại Xêdarê Philípphê, Người đã trao cho Phêrô một sứ mạng lớn lao: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy…" (Mt 16,18).
Sau khi Đức Kitô sống lại, chính Người đã củng cố đức tin nơi Phêrô và ủy thác sứ vụ chăn dắt đoàn chiên: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy" (Ga 21,17).
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, được đầy tràn Thánh Thần, Thánh Phêrô đã mạnh mẽ rao giảng Tin mừng tại Giêrusalem, khiến ba ngàn người trở lại chỉ trong một ngày (x. Cv 2). Ngài đã thực hiện các hành trình truyền giáo đến Lyđia, Giôppê và Xêdarê, và đóng vai trò quyết định trong Công đồng Giêrusalem, xác định rằng ơn cứu độ không đòi hỏi các Kitô hữu gốc dân ngoại phải tuân giữ toàn bộ Luật Môsê (x. Cv 15).
Thánh Phêrô đã viết hai bức thư gởi cho toàn thể Hội Thánh, củng cố đức tin và khích lệ lòng can đảm chịu khổ vì danh Chúa. Sau cùng, ngài đến Rôma, trở thành Giám mục đầu tiên tại đó và là Thủ lãnh Giáo hội toàn cầu. Ngài đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô, và theo truyền thống, ngài xin được đóng đinh ngược đầu vì cảm thấy không xứng đáng chết như Thầy mình.
Thánh Phaolô, Tông Đồ Dân Ngoại
Phaolô, trước kia tên là Saulê, sinh ra tại Tarsô, xứ Cilicia, một thành thuộc đế quốc Rôma. Saulê là người gốc Do Thái thuộc nhóm Pharisêu, được học hành kỹ lưỡng, từng là môn sinh của rabbi Gamaliel, một bậc thầy uyên bác. Ông còn là người làm nghề dệt lều, sống cần cù và độc lập về tài chính.
Vốn là người nhiệt thành với Luật Môsê, Saulê đã trở thành kẻ bách hại đạo Kitô, tận lực truy bắt những ai tin vào Đức Giêsu. Chính ông đã hiện diện và tán thành vụ ném đá tử đạo thánh Stêphanô (Cv 7,58–8,1). Tuy nhiên, chính trên đường đi Đamas để bắt bớ các Kitô hữu, ông đã được Đức Kitô Phục Sinh hiện ra cách lạ lùng, khiến ông ngã ngựa và bị mù trong ba ngày (x. Cv 9). Từ đó, ông hoán cải tận căn và trở thành người loan báo Đức Kitô nhiệt thành nhất.
Với danh xưng mới là Phaolô, ngài đã thực hiện ba hành trình truyền giáo lớn, vượt qua bao hiểm nguy, rao giảng Tin mừng cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại, thiết lập nhiều cộng đoàn tín hữu khắp Tiểu Á, Hy Lạp và Rôma.
Thánh Phaolô được xem là nhà thần học tiên khởi của Kitô giáo, đã viết 14 bức thư (thường gọi là các thư Phaolô), những bản văn chứa đựng nền tảng giáo lý sâu sắc và sống động nhất của đức tin Kitô giáo.
Ngài từng bị giam cầm hai năm tại Xêdarê và hai năm tại Rôma. Sau đó, dưới triều hoàng đế Nêrô, ngài bị xử tử bằng hình thức chém đầu tại Tre Fontane, ngoại ô Rôma, vì là công dân Rôma.
Hai con người, một sứ mạng
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai con người rất khác nhau: một người là ngư phủ, ít học; người kia là trí thức, uyên bác. Một người đi theo Đức Giêsu từ thuở đầu; người kia chống đối rồi được ơn hoán cải. Nhưng cả hai đều được Chúa chọn, cả hai đã đặt trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng, và cả hai đã đổ máu mình làm chứng cho Đức Kitô.
Phụng vụ cử hành chung lễ hai ngài không chỉ vì các ngài tử đạo cùng tại Rôma, mà còn vì Giáo hội được xây dựng trên chứng tá của cả hai, như một hình ảnh sống động về hiệp nhất giữa Do Thái giáo và dân ngoại trong thân thể duy nhất của Đức Kitô.
Sống đức tin cùng hai trụ cột của Hội Thánh
Mừng lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta không chỉ chiêm ngắm sự cao cả trong ơn gọi và sứ mạng của các ngài, mà còn được mời gọi sống đức tin và thi hành sứ vụ của mình với cùng một tinh thần dấn thân, trung tín và tông đồ như hai vị trụ cột ấy.
Trong ánh sáng của Tin mừng hôm nay, nơi mà Thánh Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, chúng ta nhận ra rằng: đức tin không phải chỉ là một kiến thức hay lý thuyết, mà là một tương quan cá vị, là sự tuyên xưng, phó thác và dấn thân.
Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm Đá Tảng xây dựng Hội Thánh không phải vì ông hoàn hảo, mà vì ông dám yêu, dám tuyên xưng, dám trở lại sau khi vấp ngã.
Chúng ta được mời gọi noi gương ngài:
Tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa và Cứu Chúa của chính mình: không chỉ bằng miệng lưỡi, mà bằng một đời sống đặt nền trên Lời Chúa, trên các bí tích và cầu nguyện.
Phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa trong những hoàn cảnh không chắc chắn của cuộc sống hôm nay.
Trung thành trong trách nhiệm và ơn gọi mình, dù nhỏ bé, vì đó chính là nơi Chúa mời gọi chúng ta làm "đá tảng" xây dựng cộng đoàn.
Nếu Phêrô là biểu tượng của sự kiên trung và đức tin mang tính thể chế, thì Phaolô lại là hình ảnh sống động của lòng nhiệt thành truyền giáo và chiều sâu thần học. Ngài đã biến cuộc đời mình thành một bản hòa tấu Tin mừng sống động, bất chấp mọi gian nan.
Chúng ta được mời gọi:
Chia sẻ đức tin cách chủ động, không chỉ trong nhà thờ mà trong cả gia đình, công sở, và giữa xã hội hôm nay.
Sống như những nhà truyền giáo nơi trần thế, với trái tim không ngừng "đi ra", như lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: "Giáo hội là một Hội Thánh lên đường", không ngại khổ đau, không sợ hiểu lầm, bởi “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14).
Hai thánh Tông Đồ đã hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúng ta, những người sống trong Hội Thánh được xây dựng trên nền móng ấy, được mời gọi sống đạo giữa đời bằng chứng tá yêu thương và tha thứ.
Can đảm bảo vệ sự thật, lẽ phải và sự sống, giữa một thế giới đang bị xáo trộn bởi giả dối và ích kỷ.Góp phần xây dựng Hội Thánh hôm nay bằng lời cầu nguyện, bằng hiệp nhất, bằng việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu mến.
Thánh Phêrô đã được dựng nên để trở thành Tảng Đá. Thánh Phaolô đã được biến đổi để trở thành ánh sáng. Cả hai là hình ảnh cho Hội Thánh sống động, vừa kiên vững, vừa lan tỏa.
Xin cho đức tin của chúng ta vững như đá của Phêrô, và lòng nhiệt thành của chúng ta cháy như lửa trong tim Phaolô. Để nhờ đó, chúng ta xứng đáng là con cái của Hội Thánh Tông Truyền, Hội Thánh được xây dựng trên hai trụ cột vững chắc, Phêrô và Phaolô, Tông đồ của Đức Kitô.
Lạy Chúa,
Chúa đã làm cho Thánh Phêrô trở nên Đá Tảng của Hội Thánh,
và Thánh Phaolô trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành cho muôn dân.
Xin cho chúng con được chia sẻ lòng tin kiên cường, lòng nhiệt thành tông đồ,
và tinh thần tử đạo của hai ngài, để sống xứng đáng là môn đệ Đức Kitô trong thời đại hôm nay.
Amen.G. Võ Tá Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|