Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên C - 2025

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,942
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,761 lần trong 2,098 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 22 thường niên C - 2025

    CHÚA NHẬT XXII TN C:
    SỐNG KHIÊM NHƯỜNG TRƯỚC MẶT CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, nhìn lại phong cách sống của ngài trong hơn 13 năm tại vị, người ta nhận thấy nơi ngài toát lên một đức tính thánh thiện và khiêm nhường sâu sắc. Những ai từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với ngài đều cảm nhận rõ và bị cuốn hút bởi sự giản dị, khiêm tốn ấy. Ngài sống một cuộc đời vô cùng giản dị. Kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng, ngài vẫn ở tại nhà trọ Vatican và mỗi ngày đều đi bộ đến văn phòng làm việc. Một hình ảnh gây xúc động trong lễ tang của ngài chính là đôi giày ngài thường đi cho đến những ngày cuối đời – một đôi giày cũ, đã sờn và mòn một góc. Chính ngài cũng là người sửa đổi các quy định về nghi lễ an táng Giáo Hoàng, hướng đến sự đơn giản, giống như một tang lễ của một mục tử nghèo: không bục, không hoa, không điếu văn. Cuối cùng, nơi an nghỉ của ngài cũng thật khiêm nhường – một ngôi mộ nhỏ, giản dị trong một góc Đền thờ Đức Bà Cả: không hoa lá, không hoa văn chạm trổ, và tấm bia mộ cũng chỉ khắc vỏn vẹn dòng chữ “Franciscus”.

    Thưa quý OBACE, sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt mọi người, không làm cho người ta trở nên nhỏ bé hay tầm thường, nhưng lại làm cho người ta trở nên cao cả, vĩ đại hơn, đáng yêu đáng quý, đáng trân trọng hơn. Người sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ cúi xuống trên người ấy, người ấy sẽ được Chúa yêu thương, quý mến, và chính Thiên Chúa sẽ nâng kẻ ấy lên như lời của Đức Maria đã tuyên xưng: Chúa hạ bệ những kẻ kiêu căng và nâng cao những người khiêm nhường hoặc như trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

    Sánh Huấn Ca đã đúc kết lại lời của tiền nhân nhắn nhủ, chỉ bảo lại cho thế hệ hậu sinh. Trong khi con người ngày nay đạt được một vài thành công nào đó, họ dễ bị cám dỗ tự hào, tự mãn dẫn đến tự kiêu; khi có chức cao, địa vị, quyền lực, dễ dẫn đến những kiêu căng, hống hách, cậy quyền cậy thế. Sách Huấn Ca dạy rằng: “Con hãy hoàn thành công việc cách nhũn nhặn, thì sẽ được nhiều người yêu mến; càng làm lớn con càng tự hạ, thì sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa.” Tác giả cũng giải thích thêm: “Vì mọi quyền hành đều do bởi Thiên Chúa; kẻ kiêu ngạo là do sự xấu đã ăn rễ trong tâm hồn.” Tác giả sách Huấn Ca cũng kết luận rằng, ai biết sống hiền lành khiêm tốn thì mới là người khôn ngoan.

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rõ hơn thế nào là sống khiêm nhường, khi Ngài chứng kiến nhóm các Pharisêu đi dự tiệc, họ lo tìm chỗ nhất để ngồi. Chúa Giêsu đã kể cho họ dụ ngôn: Khi được mời dự tiệc cưới, thì đừng lo tìm chỗ nhất để ngồi. Vĩ lỡ có nhân vật quan trọng hơn cũng được mời, lúc đó chủ nhà sẽ mời anh nhường lại chỗ cho vị khách lớn kia. Lúc đó anh sẽ rất xấu hổ. Trái lại, khi được mời thì hãy chọn những bàn phía dưới, để chủ nhà sẽ đến mời anh lên bàn trên, lúc đó anh sẽ vinh dự hơn.

    Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu không chỉ cho ta cái cách để người khác tôn vinh mình, trái lại trước sự việc những người biệt phái tranh giành nhau chỗ nhất, chỗ nhì trong đám tiệc, Chúa Giêsu muốn nói đến thái độ khiêm tốn cần phải có. Bởi vốn dĩ, người Biệt phái đã đầy trong lòng sự kiêu căng coi mình là nhất, là hơn người khác. Vì thế họ tìm cách để làm cho mình nổi bật, được mọi người chú ý và muốn mọi người phải cúi đầu trước mặt mình. Vì thế, khi kể dụ ngôn này, Chúa muốn mỗi người chọn sống khiêm nhường, biết hạ mình xuống và dám nhường bước, nhường “chỗ hơn” cho người khác. Vì khi anh tự tìm kiếm chỗ hơn, chỗ nhất, anh tự đặt mình trên người khác, thì Chủ nhà là Thiên Chúa sẽ “mời” anh đi chỗ khác hoặc đúng hơn là sẽ “lôi” anh xuống. Trái lại, khi anh sống khiêm nhường một cách thành tâm trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, thì Chủ nhà là Thiên Chúa sẽ “mời” anh lên chỗ trên cao. Chúa Giêsu đã kết luận: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Điều này cũng được Đức Maria nhắc lại trong lời kinh Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”

    Sống khiêm nhường không làm cho người ta trở nên hèn hạ hay tầm thường, nhưng trái lại Thiên Chúa sẽ làm cho họ nên lớn lao hơn trước mặt Thiên Chúa. Sống khiêm nhường là không ảo tưởng về bản thân, về khả năng của mình, nhưng là đón nhận và sống thật với những gì là mình và của mình. Sống khiêm nhường là dám cúi xuống để phục vụ, là dám mở tai để lắng nghe, mở lòng để đón nhận và mở trái tim để cảm thông với anh chị em. Sống khiêm nhường trước mặt Chúa, còn là nhận ra thân phận yếu đuối và tình trạng tội lỗi của mình để sám hối, hoán cải, xin ơn tha thứ và để cho Chúa cầm tay nâng dậy. Theo thánh Phaolô, sống khiêm nhường là dám trở nên mọi sự cho mọi người; vui với người vui, khóc với người khóc.

    Bài học thứ hai Chúa Giêsu dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đó là dám sống quảng đại cách vô vị lợi, làm việc bác ái, việc tốt không mong đáp đền: “Khi làm tiệc thì đừng mời bạn bè, bà con, những người giàu có, kẻo họ cũng sẽ mời lại anh em.” Trong cuộc sống và tương quan xã hội ngày nay, chúng ta dễ gặp thấy hình ảnh người giàu đi với người giàu, còn người nghèo luôn bị bỏ rơi. Những bữa tiệc được các đại gia tổ chức, thường nhắm đến những mối quan hệ với những người có địa vị, có thế lực, có quyền lực. Vì qua những bữa tiệc này, họ có thể tạo nên thế lực làm ăn hoặc đạt được những thoả thuận có lợi. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này trong các vụ án kinh tế gần đây, luôn có các quan chức đỡ đầu, cuối cùng là hai bên cùng có lợi, người làm ăn sẽ được lợi lớn, kẻ quyền lực đỡ đầu cũng được chia phần sòng phẳng. Xét cho cùng, trong những mối tương quan đó, không có tình yêu mà chỉ có trục lợi lẫn nhau. Chúa Giêsu dạy ta dám làm ngược lại: Khi làm tiệc hãy mời những người nghèo khó tàn tật… họ không có gì để đáp lễ, như thế mới có công phúc. Những người nghèo không có gì để đáp lễ, thì chính Thiên Chúa sẽ là Đấng thay người nghèo trả lại công phúc ấy cho những ai dám nghĩ tới và dám phục vụ những anh chị em nghèo khó bất hạnh.

    Thưa quý OBACE, sống khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người, dám từ chối những hào nhoáng, vinh hoa, ảo ảnh của thế gian, biết cúi đầu trước mặt Thiên Chúa, sẽ được Chúa yêu thương. Giống như nước mưa sẽ đọng lại chỗ trũng, tình yêu thương của Thiên chúa sẽ đọng lại trên những tâm hồn khiêm nhường, thống hối. Cũng vậy, người dám sống khiêm nhường, từ bỏ sự giàu sang, tiện nghi để bước đến với những người nghèo khó thấp hèn, thì luôn được người đời trân trọng, yêu mến. Trái lại, kẻ sống kiêu căng, ngạo mạn thì sẽ bị Thiên Chúa hạ bệ và người đời cũng loại bỏ. Tuy nhiên, sống khiêm nhường, chọn phần thấp kém không phải là điều dễ, vì nơi con người luôn ẩn chứa cám dỗ muốn mình nổi bật, muốn mình được nhiều người biết đến, muốn mình là bậc thầy trong thiên hạ. Cám dỗ này được thể hiện qua nhiều hình thức, từ ăn mặc, đi đứng đến phong cách; nó cũng hiện diện trên các trang mạng xã hội khi một số người tự xưng là “hot TikToker” và biến mình trở thành “trọng tài” của cả thế giới. Cám dỗ này cũng thể hiện nơi công ty xí nghiệp, nơi công quyền, nơi linh mục, tu sĩ, khi mỗi người đều muốn khẳng định vị trí của mình, qua thái độ hống hách, ngạo mạn. Ngay trong gia đình, cám dỗ nâng mình lên cũng thể hiện khi cha mẹ cư xử theo thói gia trưởng, gia mẫu mà không lắng nghe, không thông cảm, thấu hiểu cho các thành viên khác.

    Thói kiêu căng ngông cuồng, trở thành một thói xấu trong cộng đồng, dẫn đến việc con người dễ xù vây, xù cánh, hù doạ người khác, cậy quyền cậy thế: “mày có biết bố mày là ai không?” Khi mang trong mình thói kiêu căng, người ta không dễ dàng để lắng nghe người khác, không dễ nhìn lại bản thân và cũng không dễ sửa đổi. Lời Chúa hôm nay nhắc cho mỗi người, dám hạ mình xuống, loại bỏ cái tôi, tính tự ái, để sống chan hoà, yêu thương với mọi người, dám cúi xuống để phục vụ, để đón nhận nhau, nhất là những người thấp kém. Sống khiêm nhường thật sự sẽ làm cho chúng ta trở nên dễ thương dễ mến trước mặt Chúa và mọi người.

    Chúng ta được mời gọi nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu: Ngài vốn là Thiên Chúa nhưng lại chấp nhận mang thân phận con người, đến ở cùng với con người; Ngài tuy là Đấng quyền năng, là Thiên Chúa trời đất nhưng lại chấp nhận kiếp sống nghèo hèn: “Con Người không có nơi tựa đầu.” Ngài tuy là Chúa là Thầy, nhưng lại dám cúi xuống để rửa chân cho các học trò của mình.

    Xin Chúa thương ban ơn, giúp chúng ta biết học nơi Chúa, sống theo gương Chúa và hành động như Chúa mời gọi: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Amen.

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com