CHÚA NHẬT II TN A:
ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT CỦA NHÂN LOẠI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, đã xuất hiện những con người để lại dấu ấn sâu đậm và ảnh hưởng lớn lao. Ở phương Tây cổ đại, các triết gia như Platon, Aristote đã tạo nên những ảnh hưởng lớn trên suy nghĩ và quan niệm của con người về nguồn gốc thế giới, vũ trụ, con người, về sự sống và cả sự chết. Bên Đông Phương cũng xuất hiện những bậc thánh hiền như Phật, Lão, Khổng, những lời dạy của các ngài về sau được các thế hệ môn đệ kế thừa và phát triển thành những hệ thống đạo đức mang màu sắc tôn giáo. Các triết gia và thánh nhân ấy chỉ cho nhân loại cách sống, cách tu luyện để hướng đến sự siêu thoát và hạnh phúc.

Tuy nhiên, tất cả các triết gia, bậc thánh hiền, hay các “tôn giáo” trước đây đều đã không giải quyết và không giúp cho con người tìm được sự giải thoát. Các vị đó không thể cứu độ con người, bởi chính họ cũng vẫn chỉ là người phàm. Con người mọi thời vẫn khắc khoải tìm kiếm hạnh phúc đích thật và lẽ sống cho cuộc đời mình. Lời Chúa trong những tuần lễ này giới thiệu cho chúng ta: Đức Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Chỉ có Người mới có thể cứu độ, giải thoát và đem lại hạnh phúc đích thực cho nhân loại, bởi vì Người chính là Thiên Chúa.

Tiên tri Isaia, cách Chúa Giêsu 700 trước đã tiên báo về Đấng Cứu Độ qua những hình ảnh và những cách so sánh: “Ngươi là tôi trung của Ta. Nay Ta đặt ngươi làm ánh sáng cho muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” Dù những lời này trước hết nhắc đến dân Israel, nhưng qua đó vị ngôn sứ còn chỉ về một Đấng sẽ được Thiên Chúa sai đến. Người sẽ trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và sứ mạng được trao: trở thành ánh sáng cho muôn dân, đem ơn cứu độ đến toàn thể nhân loại. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Đấng mà các ngôn sứ, đặc biệt là Isaia loan báo đã xuất hiện: đó chính là Đức Giêsu Kitô.

Tin Mừng hôm nay cho thấy, tại bờ sông Giođan, Gioan Tiền hô là người đã nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng cứu độ nhân loại và đã công khai giới thiệu Người cho toàn dân. Gioan Tiền Hô lúc bấy giờ đã trở thành một vị ngôn sứ nổi tiếng, được nhiều người đi theo để nghe ông rao giảng, thậm chí nhiều người còn cho rằng, Gioan chính là đấng cứu thế. Vậy mà khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan đã khiêm tốn, công khai giới thiệu Người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” Khi được gặp Đấng Cứu Thế, Gioan Tiền Hô đã ý thức rất rõ về sứ mạng của mình là giới thiệu Người cho mọi người và chính ông sẽ sớm kết thúc nhiệm vụ. Vì thế Gioan đã giải thích cho các học trò và những người đi theo biết rằng: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có Người đến sau tôi, nhưng trổi vượt hơn tôi, vì Người có trước tôi.”

Để cho mọi người biết và tin vào Đức Giêsu, Gioan đã giải thích thêm và quả quyết rằng: sứ vụ rao giảng và phép rửa của ông chỉ là để giúp cho mọi người đón nhận Đấng Cứu Thế. Dấu chỉ nhận biết Đấng ấy là: “Đấng sai tôi làm phép rửa đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’”. Và Gioan làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Người. Tôi xin chứng thực: Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Gioan không ảo tưởng về mình, cũng không sợ mất ảnh hưởng, nên đã khiêm tốn lùi bước để Đức Giêsu được mọi người nhận biết. Gioan Tiền Hô tin một cách chắc chắn rằng: Đức Giêsu chính là Đấng được sai đến với quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần và Người là Đấng sẽ phân tách kẻ tốt ra khỏi người xấu, như người ta lấy sàng mà sàng sân lúa của mình; Người cũng sẽ như chiếc rìu để chặt những cây không sinh hoa kết trái; những kẻ làm điều gian ác và cố tính chống lại Thiên Chúa thì sẽ phải lãnh nhận cơn thịnh nộ của Người.

Thánh Phaolô trong thư Côrintô cho thấy: Đức Giêsu Kitô không phải là một vị Thiên Chúa dễ nổi giận, cũng không nóng vội, nhưng Người là Đấng yêu thương, nhân hậu và hết mực kiên nhẫn với con người. Đức Giêsu dù mang trong mình quyền năng của một vị Thiên Chúa, nhưng Người không dùng quyền năng đó để ép buộc con người, nhưng mời gọi mọi người sám hối, tin và đón nhận Người, đi theo con đường Người chỉ dạy để đón nhận được sự sống đời đời. Mặc dù có thể cứu chuộc nhân loại bằng nhiều cách khác, nhưng Đức Giêsu đã chấp nhận dùng cái chết thập giá để minh chứng tình yêu đến tận cùng dành cho nhân loại và lấy máu mình tẩy rửa tội lỗi trần gian. Điều kỳ diệu hơn nữa đó là, Đức Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa chỗi dậy từ cõi chết, để ban cho toàn thể nhân loại sự sống mới của Người. Theo thánh Phaolô, qua cái chết và cuộc phục sinh, Đức Giêsu đã thánh hoá nhân loại. Những ai tin và bước theo Tin Mừng của Đức Giêsu thì sẽ được quy tụ thành dân của Thiên Chúa, trở thành người nhà trong gia đình của Thiên Chúa và được chia sẻ hạnh phúc trong nhà của Người.

Lời Chúa hôm nay quả quyết cho chúng ta rằng: Chỉ có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại và ngoài Người ra không ai có thể cứu độ được chúng ta. Các vị được coi là thần thánh của các tôn giáo khác, không phải là đấng cứu độ, vì họ cũng chỉ là người phàm, không thể cứu được bản thân và càng không thể cứu được ai khác. Ngay đến Đức Phật được một số phật tử coi như là thần linh, nhưng thật ra Đức Phật chưa bao giờ nhận mình là thần linh và cũng không bao giờ mời chúng sinh đến với ngài. Đức Phật chỉ nhận mình như ngón tay chỉ cho người khác thấy mặt trăng, chứ ngài không phải là mặt trăng. Điều này cũng giống như Gioan đã từng phủ nhận về bản thân khi mọi người hỏi ông: “Ông có phải là Đấng Cứu Thế không?” Ông trả lời: “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa.” Tôi chỉ làm phép rửa bằng nước, còn Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần; Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.

Thưa quý OBACE, mặc dù tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, nhưng nhiều người trong chúng ta đã không muốn đưa tay ra để cho Người cứu chúng ta khỏi đau khổ của sự chết và ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta cố tình tránh né hoặc không muốn để Chúa bước vào trong cuộc đời vì sợ Chúa cản trở hoặc làm phiền cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều người khác đã đặt công việc và tiền bạc lên làm chủ của mình, vì cho rằng tiền bạc của cải sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Thậm chí có người nghĩ rằng, có thể dùng tiền bạc để mua bán ơn thánh, mua ơn cứu độ của Chúa. Cũng không ít người khi gặp khó khăn, thử thách đã không tìm đến với Đức Giêsu, trái lại, lại đi tìm những giải pháp của thế gian và của con người, hoặc cúng bái bói toán theo kiểu dân ngoại.

Ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại là một món quà vô giá không thể mua bán bằng tiền bạc, vật chất, hoặc đổi chác, nhưng phải được đón nhận với tất cả lòng khiêm nhường và yêu mến, cùng với quyết tâm sám hối thay đổi lại cuộc sống. Đừng bao giờ đặt bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm chủ cuộc đời của mình thay cho Thiên Chúa, nhưng hãy để cho Thiên Chúa dẫn dắt và biến đổi chúng ta mỗi ngày.

Thánh Augustinô đã nói: “Để sinh ra chúng ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ta; nhưng để cứu độ chúng ta, Ngài lại cần sự ưng thuận của chúng ta” Điều này muốn nói rằng, Thiên Chúa không ép buộc, nhưng Ngài muốn chúng ta đến với Chúa, tin Chúa với tất cả sự tự do và lòng yêu mến, tự nguyện của mình. Chúng ta cũng không theo Chúa vì ông bà cha mẹ thúc giục, nhưng vì tin và yêu mến, vì muốn trở nên môn đệ và muốn được Chúa cứu chuộc, ban cho ta sự sống đời đời. Một khi tin theo Chúa để được ơn cứu độ và sự sống đời đời, chúng ta cần phải thực hành những điều Chúa truyền dạy.

Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta qua Tin Mừng. Chỉ khi chuyên tâm đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa trong thinh lặng, ta mới nhận ra tiếng Ngài và sự hướng dẫn tinh tế của Ngài. Chúa còn hứa chắc chắn: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời”. Thiên Chúa không bao giờ lừa dối con người, Ngài luôn muốn và làm điều tốt nhất cho con người, chỉ có điều là chúng ta có dám đặt trọn niềm tin và bước theo Ngài hay không mà thôi.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta xác tín vững vàng rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại, và sẵn sàng bước đi trong sự hướng dẫn đầy yêu thương của Ngài. Amen.