“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Lễ Hiển Linh


Kính thưa ACE, trong cuộc sống hiện tại của những ngày đầu năm 2026 này, chúng ta đang cầu xin, nguyện ước điều gì? Đối với mỗi người, chắc sẽ có những mong ước hay nhu cầu cần thiết khác nhau như bình an, sức khỏe, thành đạt… Thế nhưng, nếu hồi tâm để nhìn lại, đặc biệt hơn dưới sự soi dẫn của ánh sáng Lời Chúa, chỉ duy nhất có một điều mà chúng ta cần cầu xin Chúa ban ơn cho đó là: Sự Hiện Diện của Chúa trong tâm hồn của mỗi người, trong các gia đình, trong giáo xứ và xã hội. Thật vậy, lúc này đây hơn bao giờ hết, giữa những đau khổ, thử thách vì vì hoàn cảnh sống bấp bênh, ai trong chúng ta cũng đang rất cần, đúng hơn phải ước nguyện, cầu xin cùng nỗ lực tìm kiếm để chúng ta thực sự có được ơn thánh Chúa hiện diện, đồng hành.

Bài đọc một (1 Ga 4, 11-18) Thánh Gioan diễn tả mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người chúng ta qua hình ảnh: “Ở Trong Thiên Chúa” đây chính là căn tính cũng như mục đích và ý nghĩa của cuộc sống con người chúng ta trên trần gian này. Vì chúng ta được tạo dựng, được sinh ra và tồn tại là do bởi tình yêu thương của Thiên Chúa. Thế nên, khi sống trong mối tương quan của tình yêu thương đích thực này, thì chúng ta đang được ở trong sự liên kết với Thiên Chúa và nhờ đó, dấu chỉ tình yêu thương này cũng sẽ được nhận ra và được lan tỏa qua cách sống chứng tá yêu thương của chúng ta. “Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ”.

Điều này cũng được minh chứng cách cụ thể trong bài Tin mừng (Mc 6, 45-52) khi Thánh Marco tường thuật lại cho chúng ta biết sự khác biệt trên con thuyền của các môn đệ khi không có Chúa Giêsu và khi có Chúa hiện diện ở cùng với các Ngài. “Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ...Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng”. Như vậy, cho chúng ta thấy, sự hiện diện của Chúa Giêsu rất quan trọng, hữu ích, đúng ra Chúa chính là sự cứu sinh của họ, khi Ngài đến và ở với các ông, khi Ngài ở trên thuyền cùng với các môn đệ, cho dù giữa phong ba bão táp…Đây chính là điều mà Thánh Gioan trong bài đọc một đã gọi là “Ở Trong Thiên Chúa”. Vì với sự hiện diện, đồng hành của Chúa Giêsu, hay nói khác hơn khi được Chúa ở cùng, Ngài đã ban ơn thánh bình an, tình yêu thương cho các môn đệ ông.

Khi suy niệm điều này, chúng ta được mời gọi hãy tín thác vào Chúa, hãy cậy trông cầu xin Chúa đến hiện diện, cư ngụ trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi người. Vì giữa cơn sóng gió cuộc đời do bệnh tật, thiên tai, chiến tranh… gây nên và càng tệ hại hơn khi phong ba bão táp nổi lên do tội lỗi con người gây ra, sẽ làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ, bị chao đảo và chìm đắm. Thế nên, sự hiện diện của Chúa và ơn ban tình thương của Ngài thực sự rất cần thiết cho cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin hãy đến ngự vào tâm hồn chúng con, xin Ngài ở lại, hiện diện trong con thuyền cuộc đời chúng con, xin ban ơn thánh bình an và tình thương của Chúa cho chúng con, để nhờ đó, chúng con được luôn ở trong Chúa, vì Ngài chính là nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---