Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: chút nghiềm ngẩm, ngẩm nghĩ...bài học từ cuộc sống

Threaded View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default chút nghiềm ngẩm, ngẩm nghĩ...bài học từ cuộc sống

    Đọc lại câu này, từ một bức hình chụp một thân chủ trong ngôi nhà trọ, trước bức liễn thêu rồng và câu thêu chữ hồng... đẹp tuyệt...Nữa phần sau là suy nghiệm thêm vào... nên tạm đặt là Hàn Ngữ Song Hành... dù chắc chắn nó không đối theo niên luật, câu chữ....

    lúc giàu sang, thành đạt nhớ thủa hàn vi

    ngày thành danh, thành nhân (nên người) nhớ ngày học đánh vần ABC

    hàn ngữ song hành
    Chợt nhớ lại, ngày đầu đọc trang Thánh Ca Việt Nam, sau khi quen với Net... rồi đăng ký được ... để thành thành viên của trang nhạc, rồi của diễn đàn... thật là một kỳ công... mà khi vô đọc những nơi có thể post bài choáng... vì kiểu chơi [ you ] khiếp.. .không dám đăng ký thành viên, chỉ ở ngoài đọc... hiihi... nhát khiếp chưa.... Thời gian này, đọc khá nhiều bài, và quen được cấu trúc, và các phần của diễn đàn... hhiii... lợi vô cùng từ cái nhát đó, không post bài, mà đọc quá trời bài...
    Cho đến, khi vào lại... sau khi đọc tin... mẹ chị Lit... qua đời... anh chị em hiệp ý cầu nguyện... dù không biết mình có quen hay không... cũng đăng nhập.. hi hi, không quên past dù khá lâu không đăng nhập vào...rùi chia sẻ, hiệp ý cầu nguyện.... rồi post bài... và quen dần các thao tác, xử trí... hiihii... cho đến hôm nay...

    2 điều rút ra được
    :
    1. qua diễn đàn : đã học được rất nhiều : đọc nhiều kiến thức.. tài liệu phong phú, và học được net và các kỹ thuật, chức năng.... và cách thức làm việc trên net, trên diễn đàn...
    2. thông cảm, và xử trí ... hài hoà.... với các thành viên, trong những tình huống khó xử, kể cả tình trạng gay cánh.... đặc biệt rất thông cảm với thành viên mới...... ( vì mình cũng là từng là thành viên mới học ABC trên diễn đàn....về net...)...

    chừa đó.. còn nữa những ngẩm suy.... câu nói.. của một thân chủ, một.. người đã lên voi, xuống chó... lên xe, xuống gầm cầu......
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com