Serving God's people and the...country! - Phục Vụ Chúa và... Ðất Nước!
Tôi về giáo xứ mới, thánh Têrêsa thành Avila, thứ 4 tuần trước. Ðến hôm nay đã là một tuần, và bây giờ mới có chút thì giờ ngồi viết vài hàng cho mục "nhật ký đời Linh Mục!'
Hai giờ chiều thứ 4 tôi về đến giáo xứ mới! Dọn đồ vào nhà xứ; xếp sách vở trong phòng làm việc - thế là gần 12 giờ đêm mới xong. Mệt mỏi, mở computer ra để check email. Không có internet,.... bực mình! Thế cũng tốt, đã lâu lắm rồi tôi không được đi... ngủ sớm! Và hôm nay chưa tới 1 giờ sáng tôi đã lên giường!!!
Giáo xứ này lễ sáng trễ hơn giáo xứ cũ - 8:30 mới lễ. Nhưng vì thói quen nên 6:30 sáng tôi đã "tỉnh như sáo." 8 giờ sáng tôi "đủng đỉnh" đi bộ qua nhà thờ - cũng mất độ 5 phút! Vừa đẩy cửa bước vào thì:
- Chào cha, con có thể nói chuyện với cha một chút không? Tiếng một cậu bé mỹ trắng trạc 20 tuổi chặn đứng dòng suy nghĩ của tôi.
- Ðược, được chứ! Tôi... lắp bắp trả lời vì... ngạc nhiên - Mới về Giáo Xứ ngày đầu tiên mà đã....
Tôi mời em vào văn phòng và... Thưa cha, con tên là Marco, con vừa mới ra tốt nghiệp trường Võ Bị Không Quân (Air Force Academy) và ngày 30 tháng 8 này con sẽ chính thức nhận "nhiệm vụ" mới! Con được "nghỉ hè" một tháng và thế là con chọn đi "phục vụ truyền giáo" tại Pêru. Trưa nay con sẽ lên đường - Nên sáng nay con muốn đi lễ - Xin Cha giải tội cho con - và chúc lành cho con!
Tôi... ngưỡng mộ em!!! 22 tuổi - Thiếu Úy Không Quân của không lực Hoa Kỳ! Thế mà thay vì dùng những ngày nghỉ hiếm hoi để vui chơi thì em lại dùng nó để phục vụ người khác! Thật rất đáng khâm phục!
Em hãnh diện được phục vụ tổ quốc này (proud to serve this great nation) nhưng mang sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa đến cho người khác thì không thể lãng quên (but cannot neglect to bring God's love to others at all time!)
Tôi chúc lành cho em lên đường bình an!!! Sau Thánh Lễ, tôi nhìn bóng em khuất sau bãi đậu xe mà cảm thấy hãnh diện! Ước gì, thế giới này có nhiều người như em nhỉ!
Tu: hayyeuthuongnhau.org