Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Góp nhặt từ cuộc sống.

Threaded View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Góp nhặt từ cuộc sống.

    Góp nhặt từ cuộc sống.


    Cuộc đời này là tuơng đối , không có gì là tuyệt đối cả, biết nhìn vào những chổ không tuyệt đối, chấp nhận nó thí mới sống được


    bạn có tin vào may mắn, thật sự là có may mắn đấy, dù có muốn tin hay không. Nhưng may mắn chỉ đến với những người đã sẵng sàgn đón nhận nó, và luôn biết cố gắng

    thứ gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, hãy biết nhìn đời bằng cả đôi mắt của bạn, nếu chỉ biết nhìn vào mặt xấu của người khác thì cả đời sẽ chỉ cô độc

    bạn bè, bạn bè là lợi dụng lẫn nhau mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhau, anh có điều kiện về cái này .. chia sẽ cho tôi, tôi mắc nợ anh, có cơ hội nhất định tôi sẽ trả..

    nếu bạn có con, điều đầu tiên là bạn phải rèn luyện cho nó ý chí. Bởi vì dù nó có đi đúng đường biết nhận được điều đúng điều sai, nhưng trước những cám dỗ của cuộc đời, liệu nó có đi đúng hướng..

    mọi khó khăn chỉ là nhỏ nhặt, chỉ có thành công là lớn. Hãy luôn biết vượt qua khó khăn nhỏ để đạt được thành công lớn

    Cả thế giới luôn vận động, hãy vận động theo nó, đừng ngồi lì một chổ. ông bà ta vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện" ,nếu không có việc gì để làm hãy tạo cho mình một mục đích, vận động để đạt được mục đích đó, có lẽ cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn

    Cuộc đời có 80 năm...
    *20 năm đầu học tập rèn luyện....
    *40 năm sau dùng những thứ học được để cống hiến, cồng hiến cho cuộc đời, cho tuơng lai, con cháu cho bản thân..
    *20 năm cuối đời với nhũng gì ta đã cống hiến hãy dùng nó để hưởng thụ..
    những năm còn lại... có lẽ chỉ là chờ chết...

    Đang tích lũy thêm,...
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com