Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 28 trên 28

Chủ đề: GIÁO XỨ VINH HÒA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

Threaded View

  1. #4
    tri_vinh hoa's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: daklak
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    3
    Được cảm ơn 11 lần trong 1 bài viết

    Default

    LỄ THÁNH MARTINO DE PORRES
    BỔN MẠNG GIÁO HỌ YÊN ĐẠI

    Ngày 3 tháng 11: Kính Thánh Martinô de Porres


    Thánh Martinô de Porres sinh tại Lima, xứ Peru năm 1579. Cha của ngài là một người quí tộc Tây Ban Nha, mẹ của ngài là một người đàn bà da đen nên cha ngài đã từ chối không nhìn nhận ngài là con của mình. Martinô học nghề hớt tóc một nghề thời bây giờ còn kiêm theo với nghề y tá. Martinô học nghề rất tiến bộ nhưng đến năm 16 tuổi thì xin gia nhập tu viện thánh Đa minh. Thay vì xin tu học làm thầy trợ sĩ thì Martinô xin làm người giúp việc, làm những công việc nặng nhọc như dọn dẹp nhà cửa và lau chùi các nhà vệ sinh.

    Mặc dầu hết sức khiêm nhường, Martinô cũng không thể dấu diếm tài năng của mình nhất là tài săn sóc bệnh nhân. Martinô được nhà dòng cho quản lý bệnh xá của nhà dòng. Nhờ tài năng và thông thạo các môn thuốc ngoại khoa, Martinô đã chữa lành nhiều thứ bệnh nên tiếng đồn vang dội khắp vùng về tài chữa bệnh của ngài. Nhiều truyền tụng về cách chữa bệnh thần bí cũng như việc ngài đặt tay lên người bệnh thì bệnh lành hẳn.

    Martinô không chỉ chữa bệnh cho anh em trong nhà dòng mà còn chạy chữa cho mọi người mà ngài tìm thấy: những người nghèo khổ sống vất vưởng bên lề phố thành Lima. Martinô còn mang họ về phòng riêng và cho họ nằm trên giường của mình. Khi Bề trên của dòng thấy như vậy đã khiển trách thánh nhân, Martinô đã cúi đầu nhận tội: “Xin Bề trên tha thứ lỗi lầm của con, xin Bề trên chỉ bảo, con không biết là sự vâng lời còn cao trọng hơn là lòng bác ái.” Tuy vậy Bề trên cũng cho Martinô được tự do hành động theo lương tri của mình. Một lần kia khi nhà dòng trong cơn quẩn bách, Martino đã đề nghị với Bề trên là đem bán mình như một nô lệ để lấy tiền chi dụng. Đấng Bề trên quá sức cảm động đã ra lệnh cho Martinô không được đề cập đến việc đó.

    Lòng bác ái của Martinô được tuôn trào đến tất cả mọi người và loài vật. Martinô mang thực phẩm thuốc men đến giúp những người mọi da đỏ, những người nô lệ Phi châu, những người nghèo khổ bệnh tật, khuyên lơn an ủi họ trong mọi hoàn cảnh đau buồn thất vọng.

    Martinô còn chữa bệnh cho loài vật: đem thuốc men chăm sóc những con chó ốm, những con lừa ngựa già yếu bệnh tật. Người ta kể lại có một lần kia nhà dòng bị bầy chuột phá hoại, Martinô đã bắt con đầu đàn và khuyên nó đem bầy chuột ra khỏi nhà dòng và ngài sẽ cho chúng thức ăn để trong góc vườn. Chúng đã rời khỏi nhà dòng!

    Trong chín năm làm việc hết sức tận tâm, Cha Bề trên đã cho Martinô được nhận lời hứa như một thầy trợ sĩ. Tất cả anh em trong nhà dòng và dân chúng trong thành Lima đều nhìn nhận những đức tính thánh thiện, khiêm nhường và lòng bác ái tuyệt vời của Martinô và loan truyền những điều siêu phàm mà Thiên Chúa đã ban cho Martinô. Họ đã nhìn thấy Martinô bay bổng lên lúc cầu nguyện, biến hình, chữa lành khỏi những căn bệnh nan y v.v.

    Martinô siêng năng ăn chay hãm mình nhiều lúc chỉ ăn bánh mì và uống nước lã cho qua ngày. Martinô thường mặc áo lót bằng sợi gai ngứa xót và ngủ dưới sàn nhà để đền tội, những tội lỗi của thời đại là lòng tham lam, ức hiếp và áp chế những người cô đơn cô thế.

    Như thánh Francis Assisi, thánh Martinô yêu mến tất cả mọi tạo dựng của Thiên Chúa, yêu mến những kẻ thấp kém, những người nhỏ bé, những người bị bỏ rơi.

    Thánh Martinô qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1639. Tất cả dân chúng thành phố Lima, từ vị Phó vương đến những người ăn xin đều sững sốt và buồn bã khi nghe tin ngài từ trần. Thủ tục phong thánh rất chậm chạp tuy vậy Đức Gioan XXIII đã tuyên phong Martinô lên hàng hiển thánh vào năm 1962 và là quan thầy của những ai tranh đấu cho công bình xã hội.
    PhóTế Huỳnh Mai Trác
    Sáng 03.11.2010 bà con Giáo họ Yên Đại đã mừng Lễ Thánh Martino, bổn mạng của Giáo họ. Vì thời tiết mưa bão nên hôm nay giáo dân tham dự Thánh lễ không được đông đảo,bù lại Thánh lễ được đồng tế trọng thể qua Cha Quản xứ Giuse Trịnh văn Hân và Cha nhà FX. Hoàng Văn Nghĩa.

    Giáo họ Yên đại hiện giờ chỉ còn lại
    37 hộ với 194 nhân khẩu, là Giáo họ nhỏ nhất tại Trung hòa. Số nhân khẩu ít oi nhưng bà con trong Giáo họ sống tình nghĩa thắm thiết và hiệp nhất.

    Giáo họ nhận Thánh Martinô làm bổn mạng và mong học hỏi nơi Ngài sự khiêm nhượng, lòng bác ái và sự thánh thiện.
    Giáo họ cũng đã và đang tích cực góp phần xây dựng Giáo xứ Vinh hòa thân yêu bằng thiện chí và bằng những điều bé nhỏ của mình.






    Niệm hương trước tượng Thánh




    Ô. Phó ban Giáo họ GB. Trần Thượng Khách




    Ô. Thư ký Giáo họ GB. Đậu mạnh Tiến







    Ô. Trưởng ban Giáo họ Phêrô Trần Đình Nho




    Lễ vật tiến dâng






    Bài ca Thánh Martinô




    Cha Quản xứ và Ban Giáo Họ Yên Đại

    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  2964831238653756.jpg‎
Lần xem: 193
Kích thước:  32.1 KB  

  2. Có 11 người cám ơn tri_vinh hoa vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com