Lời cuối cùng của Nghiã: “nhân thân tốt, bản thân tôi cũng không phải đối tượng hư hỏng, bỏ đi mà là một đối tượng được giáo dục khá là bài bản, đầy đủ,..Tôi biết rằng pháp luật đặt ra không chỉ để trừng phạt, răn đe tội phạm mà còn có mục đích rất cao cả và nhân bản hơn là giáo dục, hướng thiện những người đã trót mang lầm lỗi trở về với xã hội…”
Nghĩa ạ. Đọc những lời cuối cùng của cháu trước phiên tòa, không ai mà không mủi lòng, cháu rất thông minh và rất nhạy bén khi nhận ra vấn đề. Nhưng Nghĩa ơi! Đã quá muộn rồi. Cuộc sống của cháu quá đầy đủ và sung sướng, đã được mọi người nuông chiều hết mức, cháu đã tự hào là không phải đối tượng hư hỏng và đã được giáo dục khá bài bản, bài bản đến mức nào hả Nghĩa? mà làm cả xã hội mấy tháng nay nóng bừng lên về vụ “xác không đầu”. Cháu đã làm ô danh gia đình, xã hội, hơn thế nữa, cả Giáo xứ Lãm Hà hối tiếc vì có một Nguyễn Đức Nghĩa trong đoàn dân thánh Chúa.
Thôi. Cháu phải chấp nhận một tử tù vậy! Vì bất cứ một điều gì đều có cái giá của nó. Luật pháp nghiêm minh. Để như một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả mọi người rằng: ai gieo gió thì người đó gặt bão.
Xin Chúa hãy đoái thương và tha thứ mọi tội lỗi mà Nghĩa đã gây ra, xin cảm hóa tâm hồn để Nghĩa thật lòng ăn năn thống hối trở về như người trộm lành mà Chúa hằng thứ tha.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Amen.