Chẳng có sự sám hối nào là muộn màng cả, chỉ có con người lỗi hẹn với Thiên Chúa. Vì Người luôn là Cha nhân từ sẵn sàng giang tay đón chờ ta - những đứa con hoang đàng. Trong tâm tình ấy, chúng con xin Chúa dủ thương Nghĩa.
Vì Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là Đấng phán xét.
Chẳng có sự sám hối nào là muộn màng cả, chỉ có con người lỗi hẹn với Thiên Chúa. Vì Người luôn là Cha nhân từ sẵn sàng giang tay đón chờ ta - những đứa con hoang đàng.
</b>
câu này nghe tâm đắc ghê, xin phó thác sự sống chết của Nghĩa trong bàn tay nhân từ của Chúa ... Nếu Nghĩa phải ra đi, xin cho Nghĩa được ra đi trong an bình và ơn tha thứ, Nếu Nghĩa được ở lại, xin Ngài trợ giúp Nghĩa trở thành người có ích cho xã hội để bù đắp tội lỗi năm xưa ...