Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Anh yêu em khác mọi người

Threaded View

  1. #3
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVY View Post
    phụ nữ àh, khó nói lắm, NVY chỉ thấy là nên cứ kệ họ, đừng quan tâm quá mà họ làm tới, rách việc lắm
    NVY có nói thật lòng không khi bảo rằng " cứ kệ họ, đừng quan tâm quá" . Hì, nghe đầy "chất đàn ông" nhỉ.

    Mà thuytien ơi, KTT thấy người phụ nữ trong bài viết kia đâu có gì quá đáng đâu? Phụ nữ thì luôn mong được người mình yêu bày tỏ tình cảm với mình, nhưng anh chồng của cô ấy lại khô khan quá, với những lời anh ta nói, đương nhiên cô ấy phải cảm thấy buồn phiền và bực tức thôi. KTT cũng thế, rất buồn và tức khi tình cảm của mình dành cho người yêu bị tạt nước lạnh. Nhưng đâu phải vì vậy mà cô ấy khư khư giữ nỗi buồn ấy để hành hạ bản thân và người yêu. Chẳng phải cô đã để ý, đã luôn quan tâm để nhận ra rằng, anh ấy yêu cô, yêu cô nhiều hơn những gì anh ấy nói, yêu bằng cách của anh ấy, khác với mọi người. Như thế chẳng phải là họ đang rất hạnh phúc sao. Anh ấy (qua những gì cô làm) biết rằng vợ mình luôn yêu mình, còn cô, cô biết mình cũng được yêu qua những việc làm thầm lặng của anh. KTT ngưỡng mộ tình yêu ấy! đâu phải ai cũng được như thế, hiểu được mình đang yêu và được yêu như thế nào.
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  2. Có 2 người cám ơn kimthuytung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com