Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chia sẻ về sự Phục Vụ

Threaded View

  1. #1
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default Chia sẻ về sự Phục Vụ

    .


    Phục vụ là một việc rất tốt và nên làm, nhưng phải biết phục vụ như thế nào mới có giá trị của việc phục vụ ? Phục vụ vì danh vì lợi thì việc phục vụ chẳng có lợi ích hay ý nghĩa gì cả. Phục vụ cần phải có đức tính Khiêm Nhường - Hy Sinh và Bác Ái
    Chúng ta phục vụ cần phải có đức tính nhẫn nhịn vui vẻ khiêm nhường, không nề hà hay so sánh công việc, bất cứ việc gì cũng làm, ngoại trừ những công việc ngoài khả năng của chúng ta. Sự phục vụ không phải là để làm chúng ta nổi danh, có tên có tuổi mà phục vụ chính là sự yêu mến Chúa và làm sáng danh Chúa. Chúng ta hãy noi gương theo Chúa Giêsu xưa kia đã hạ mình Rửa Chân cho các Tông Đồ. “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa . Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thầy bảo thật anh em ; tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em.” (Ga. 13: 13 – 17)
    Đức Giêsu là Chúa Tể Càn Khôn mà còn khiêm nhường hạ mình Rửa Chân cho các Tông Đồ thì chúng ta chẳng là gì cả. Đừng nghĩ rằng mình phục vụ cho Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể hay tha nhân là được Chúa trả công. Chúa đâu có mướn chúng ta phục vụ mà đòi Chúa trả công. Chúa cần tấm lòng của chúng ta đến với Chúa qua sự phục vụ để rèn luyện tâm tính của chúng ta được luôn hướng thiện và Ngài thánh hóa chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng mình phục vụ nhiều là có công cán đóng góp nên cầu xin Chúa cầu xin Đức Mẹ ơn này ơn kia v..v.. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta một ơn phúc trọng đại hiện hữu nhất mà chúng ta hình như vô tình hay thờ ơ không biết, đó là mạng sống của chúng ta. Chúng ta còn sống giờ nào ngày nào là để nối kết với Chúa đem tình yêu của Ngài trao ban cho mọi người qua phương thức phục vụ và cũng để làm chứng nhân cho Ngài. Nếu chúng ta chết đi thì thử hỏi còn có cơ hội phục vụ hay không ? Hay lúc đó xin Chúa cho sống lại để con hết lòng phục vụ ! Có nhiều người muốn đóng góp phục vụ mà không được, trái lại có nhiều người có cơ hội đóng góp phục vụ lại từ chối, viện lý do này lý do kia để thoái thác tránh né. Thánh Phaolô Tông Đồ khi xưa đã nói “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi mà là Đức KiTô sống trong tôi ” (Galata. 2: 20) Vậy chúng ta đã sống cho Đức KiTô chưa ? Thiên Chúa đã dành cho ta biết bao thời gian khá dài trên thế gian này mà chúng ta chỉ dành cho Ngài một ít thời gian cũng không có, vì bận việc này, vì bận việc kia, và ngược lại nếu thấy cần điều gì thì lại khẩn khoản cầu xin. Như thế có công bằng hay không ?
    Phục vụ cần có sự hy sinh, nếu chúng ta không có sự hy sinh thì không thể nào phục vụ được ! Đừng viện lý do này lý do kia hoặc không có thời giờ sinh hoạt và phục vụ. Chúa Giêsu đã phán “ Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình mà vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta.” (Lc. 9: 18-24) Chúa nói “Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa : Thưa Thầy xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu bảo : Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Rồi một người khác lại nói: Tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Chúa nói : Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.. (Lc. 9: 57-62)
    Lời Chúa nói rất rõ ràng, phục vụ cho Chúa tức là theo Chúa thì phải hy sinh, hy sinh kể cả bản thân của mình, Chúa không ép buộc ai hết, Ngài cho chúng ta quyền tự do, Ngài không bao giờ lấy lại quyền đó, tùy chúng ta chọn lựa. Đã phục vụ thì phục vụ với hết tấm lòng để làm sáng danh Chúa và giúp cho Hội Đoàn hay Đoàn Thể tiến triển trong Giáo Hội và việc phục vụ còn có sự bác ái đi kèm. Chúng ta đừng ganh tỵ vì người này người kia mà không tham gia sinh hoạt trong Hội Đoàn. Chúng ta phục vụ cho Chúa cho Đức Mẹ chứ không có bất cứ cá nhân nào hết. Chúng ta phải hòa thuận vui vẻ và cùng nhau phục vụ trong tình thân thương thân ái, như vậy sự phục vụ mới có ý nghĩa và sẽ đẹp lòng Chúa hơn. Chúa nói “ Hãy để của Lễ ở đó, đi về làm hòa với người anh em của con rồi đến đây dâng của Lễ” (Mt. 5: 23-25) Theo các Thánh cho biết Trong 3 Đức, Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Đức Mến là làm vui lòng Chúa nhất. Vì thế nếu không có sự Bác Ái thì không thể nào phục vụ được. Tha thứ thì lớn lao hơn trả thù, thông cảm thì vĩ đại hơn hờn giận..
    Phục vụ chính là những nén bạc Chúa giao cho chúng ta, người hai nén, người năm nén, người một nén, tùy theo khả năng riêng của mỗi người. (Mt. 25: 14-30) chúng ta hãy biết xử dụng những nén bạc ấy để sinh lời và sau này trình diện với Chúa.
    Nói tóm lại phục vụ chính là hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, chúng ta nên trân trọng và ôm ấp hồng ân đó, còn tất cả mọi sự thì hãy phó thác trông cậy vào Chúa, Chúa đã an bài định liệu cho số phận của mỗi con người chúng ta. Đừng đòi hỏi, đừng mặc cả. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện để xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng ta luôn gắn bó với Chúa là điều cần thiết nhất trong đời sống của chúng ta. Không có bất ai đi với mình hết cả cuộc đời. Cha mẹ, vợ chồng con cái cũng có người đi trước kẻ đi sau trở về cát bụi. Nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng đi với chúng ta cho đến tận cùng đời này và cả đời sau. Kết luận tất cả chỉ là phù vân, chúng ta chào đời như thế nào, thì nhắm mắt lìa đời cũng như vậy. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất. Người công chính cũng như kẻ gian ác đều bị Thiên Chúa xét xử. (Trích sách Giảng Viên) Vậy chúng ta có cơ hội thì hãy dấn thân phục vụ để làm chứng nhân và làm sáng danh Thiên Chúa.
    DHD Sydney.
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  2. Có 2 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com