  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIACOBE HỒ VIẾT THỂ
 |
 |
 |
|
MỪNG LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIACÔBÊ HỒ VIẾT THỂ
Ngày 14-12-2010 , tại Thánh Đường Giáo Xứ Vinh Hoà - Giáo phận Ban Mê Thuột ,cộng đoàn Giáo Xứ Vinh Hoà hân hoan đón chào Cha Phó Giám Tỉnh Dòng Anh em hèn mọn Việt Nam , 33 quý Cha Đồng tế , quý Tu sỹ , quý khách cùng đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo Phận về hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn với Tân Linh Mục Giacôbê Hồ Viết Thể - một người con thứ 29 của Giáo xứ - đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và Thánh hiến.
Tân Linh Mục Giacôbê Hồ Viết Thể sinh năm 1975 tại Giáo họ Cầu Rầm – Giáo xứ Vinh Hoà . Thân Phụ là Ông cố Phêrô Hồ Viết Đông đã qua đời và bà cố Anna Nguyễn Thị Sinh và là người con thứ 7 trong gia đình.
- Vào ngày 19-09-1997 Tân Linh Mục tìm hiểu ơn gọi Dòng Phanxico Du Sinh Đà Lạt .
- Vào Tập Viện năm 2000 và tuyên khấn lần đầu năm 2001
- Năm 2007 lãnh nhận hồng ân Vĩnh khấn
- Ngày 12-12-2009 lãnh chức Phó tế tại Học viện Phanxicô Thủ Đức , TP HCM .
- Ngày 08-12-210 được Đức Giám Mục PhaoLô Nguyễn Văn Hoà – nguyên Giám Mục Gp. Nha Trang đặt tay Truyền chức Linh Mục tại Học Viện Phanxico thủ Đức Tp HCM .
Đúng 9h30 Thánh lễ tạ ơn bắt đầu . Ðoàn đồng tiến lên cung thánh trong tiếng kèn đồng hùng tráng và tiếng reo vui của bài Ca nhập lễ.
Đầu lễ , BTV HĐGX thay mặt cho Cộng Đoàn Giáo xứ chúc mừng và tặng hoa Tân Linh mục
Trong bài giảng ,Cha Phó Giám Tỉnh đã làm sáng lên phẩm chất cao quý của Thánh Phanxico Thành Atssi như : làm Linh Mục là để phục vụ và trở thành người tôi tớ rửa chân cho anh em với thái độ ân cần , nhiệt tình . Làm Linh Mục như là người phu quét đường , âm thầm làm công việc thánh hoá cuộc dời , yêu mến người nghèo khó ,sống thân mật với Chúa trong cầu nguyện và chiêm niệm .
Tới phần Phụng vụ Thánh Thể, đại diện gia đình Tân Linh mục
đã cung kính dâng lên những lễ vật cùng với lời ca thật ý nghĩa: Nến vàng lung linh trên bàn thờ như tiếng lòng con âm thầm yêu mến. Xác nến tiêu hao qua từng phút giây như tấm thân con hiến dâng tháng ngày. Trầm hương ngào ngạt dìu dặt tỏa lan như tấm lòng con hướng về tôn nhan.. Bó lúa vàng cần đến người thợ gặt lành nghề .
Phần kết lễ, Tân Linh mục đã bày tỏ lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa, các Ðấng bậc, gia đình cùng bao người đã tận tình dìu dắt, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trên con đường dâng hiến. Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài sống xứng đáng với ơn lành Chúa ban. Thiên chức linh mục là một sứ vụ cao cả nhưng cũng đầy hi sinh quên mình.
Tân Linh Mục đã ý thức con người yếu đuối mỏng dòn của mình để khiêm tốn kính xin Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Tân Linh Mục trong suốt cuộc đời mục tử : Luôn tin những điều mình đọc , dạy những gì mình tin , sống những gì mình dạy để mỗi ngày Tân Linh mục trở nên giống Chúa hơn , xứng đáng là Người Mục Tử như lòng Chúa ước mong
Tân Linh mục Giacobe đã thực sự đã chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Sau 35 năm kiên tâm dấn thân bước theo tiếng Chúa gọi với bao gian nan thử thách, vượt qua bao quãng đường tăm tối của cuộc hành trình đức tin, hôm nay, ước mơ làm linh mục đời đời của Tân Linh mục Giacobe đã đơm bông kết trái. Với châm ngôn sống đời linh mục: “ Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo “(Luca 4 , 18)
Tân Linh Mục cảm nghiệm và xác tín rằng : Ân huệ có được ngày hôm nay là cả một quá trình dài Thiên Chúa yêu thương dìu dắt và tuyển chọn, để rồi Ngài lại sai đi Loan báo Tin mừng qua việc cất nhắc lên hàng Tư Tế Thánh . Thánh Lễ tạ ơn hôm nay Tân Linh Mục xin dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm mến . Tạ ơn Thiên Chúa vì Người muốn Tân Linh Mục trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian
Một ngày lễ tạ ơn tràn đầy niềm vui và tin yêu.
Minh Nguyệt
Ảnh Vinam
|
|
|
|
 |
-
Có 7 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn