Củng chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Xứ Vinh Hoà cùng Hoan ca mừng ngày Chúa đến với nhân loại .
Mở đầu chương trình canh thức vào lúc 19h00 đêm 25 -12 toàn thể Cộng Đoàn cùng đứng lên hát vang bài ca TRời Cao đón chờ con Chúa Giáng Sinh. Với vũ khúc muôn loài cùng hoan ca trong vườn địa đàng, ADong và Eva cùng nắm tay nhau hát ca bài ca "Chung Kết trầu cau". Thế rồi vì ăn trái cấm nên 2 ông bà đã xấu hổ ra khỏi vườn địa đàng. Thế rồi nhân loại đi vào con đường đau khổ, mong chờ vị cứu tinh đến như lời Chúa đã hứa.
Một ánh sáng bừng lên cách đây hơn 2000 năm, Vị Cứu tinh đã đến với nhân loại, tất cả cộng đoàn cùng hướng về lễ đài để cùng nhau hoà nhịp với cử điệu bài Thắp Sáng lên. Với 2010 ngọn nến lung linh trên tay, cộng đoàn đón mừng rước Chúa Hài Đồng Chúa Giê su xung quanh khuôn viên NHà Thờ Vinh Hoà với tiếng kèn hoà lẫn tiếng cồng chiêng cùng các bài hát Thánh ca làm cho cuộc rước thêm phần long trọng và sốt sắng.
21h, Thánh lễ đêm Giáng sinh bắt đầu và kết thúc lúc 22h30. Cộng Đoàn giáo xứ lại hát vang bài ca Đêm Đông để nguyện xin Chúa Hài Đồng Giê su ban an lành thánh đức xuống cho mọi người trong Giáo xứ, cho toàn thể nhân loại.
Minh Nguyệt


















Ảnh: Minh Nguyệt