Từ đỉnh cao Xã-Đoài
Con đường dốc thoai thoải
Xa thấp kia thánh đường Vinh An
Đẹp trang nghiêm một cõi bình an
Nơi chứa chan suối nguồn cứu rỗi
Sáng và chiều vang tiếng chuông mời gọi
Như tiếng Chúa
Dịu dàng tha thiết
Em có biết
Từ độ cao Xuân Thành
Từ độ cao Thanh Lâm
Từ đồi Hồng Thanh Sơn
Đến cả đồi Mỹ Yên
Từ những cao điểm thiên nhiên
Những con chiên ngoan hiền
Lũ lượt đua nhau về thung lũng bình an
Vùng cỏ non suối nước trong lành
Cho cuộc đời tràn đầy an bình hạnh phúc
Hạnh phúc khơi nguồn từ giá máu cứu chuộc
Hạnh phúc đích thực của Nước Trời
Ngôi Hai Thiên Chúa đổi ngôi
Từ nơi cao tuyệt đối xuống chỗ thấp
Của thân phận người bị vùi dập
Hiến mạng để cứu chuộc trần gian
Người dạy em một chân lý tương phản
Hạnh phúc Nước Trời khác hạnh phúc thế gian
Em hãy từ bỏ những ngọn đồi
Của đam mê tiền tài hư danh dục vọng réo gọi
Để xuống thung lũng bình an
Cho cuộc đời tràn đầy hạnh phúc hồng ân cứu độ
Cho triển nở một cuộc sống yêu thương
Một xã hội với hiến chương Nước Trời ngự trị