đoạn tin mừng Luca 22,35-38, sau bửa tiệt ly khi cuộc thương khó gần kề thì Chúa lại dạy chúng ta chuẩn bị hành trang, khác với lời dạy trước khi rao giảng tin mừng phải có tinh thần nghèo khó tin cậy vào Chúa quang phòng, không mang bị, mang túi, mang gươm và tiền bạc. lời dạy này đã thấm sâu vào người thánh Phanxico Assisi, với tinh thần nghèo khó, yêu thương.
Nhưng ở đoạn tin mừng này thì Chúa lại dạy hoàn toàn trái ngược, Chúa muốn nói điều gì? Chuẩn bị hành trang về trời. để vào nước trời thì người tín hữu cần có các nhân đức hy sinh, bác ái hãm mình và lời cầu nguyện. trên đường về trời thì trãi qua bao nhiêu là gian truân thử thách. Trước quyền lực sự dữ thì Chúa muốn ta phải chuẩn bị hành trang chiến đấu kẻ thù của linh hồn.