Cám ơn bạn nhiều. Sau đây là một đoạn nhắn từ một bài giảng của Giám Mục Jean-Baptiste Massillon. Ngài làm giám mục thành Clermont, nước Pháp từ năm 1717 đến khi ngài từ giã cõi đời này trong năm 1742. Lúc ngài còn sống, ngài được mọi người – dù có đạo hay không –khen ngợi. Trước hết, người sám hối thật lòng là ai? Ông Tertullian viết: Người sám hối thật lòng là một người phải luôn cay đắng trong tâm hồn vì hằng giờ nhớ đến tội mình đã phạm trong quá khứ, một người tự lến án cho mình trước phép công thẳng của Thiên Chúa, một người mà từ chối tất cả những vui sướng trần gian này để đền bù lại cho những lần mình đã phạm tội để chiều theo vui thú của nó. Người sám hối thật lòng là một người mà đối xử với thân xác mình như đối xử với kẻ thù, như người làm loạn, như người mắc nợ dối trá mà cần phải bắt đền đến xu cuối cùng. Người sám hối thật lòng là người biết tự coi mình là tội nhân đáng phải chịu tử hình vì phép công bình của Thiên Chúa và chấp nhận mình chỉ đáng phải chịu gian nan khốn khó và sỉ nhục trên cõi dương gian này. Người sám hối thật lòng là người coi mất sức khỏe, mất của cải là điều đáng phải chịu. Người sám hối thật lòng là người biết rằng nếu Thiên Chúa không ban nhiều ơn phúc cho mình thì cũng công bằng mà thôi, vì trước đây mình đã uổng phí biết bao ân huệ của Chúa. Người sám hối thật lòng là một người sẵn sàng ốm lấy tất cả những thập giá, những khó khăn, những đau khổ của đời này như là hình phạt mình đáng phải chịu vì tội lỗi và biết rằng sau khi chịu mọi gian nan trên cõi đời này mình mới nếm được một ít những khổ hình mình đáng phải chịu dưới Hỏa ngục trong đời sau. Đấy mới là người sám hối thật lòng.