|
"Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy,vì Chúa đã nâng đỡ tôi,
Tôi chẳng còn phải sợ
Lũ người đông vô số
Đang vây bọc quanh tôi.
Lạy Chúa,xin chỗi dậy,
Cứu lấy con,lạy Thiên Chúa con thờ.
Mọi kẻ thù con,Ngài đánh vỡ mặt,
Bọn gian ác,Ngài đập gẫy răng.
Chính Chúa là nguồn ơn cứu độ,
Xin ban phúc lộc cho dân Ngài"
(Thánh Vịnh 3:6-9)
Bạn đã bao giờ đi máy bay vào ban đêm chưa?bạn có cảm thấy rằng rất khó dỗ giấc ngủ ngay trong những chuyến bay đêm như thế,mặc dù trước đó bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng:bữa ăn nhẹ,vừa đủ,nào là đồ uống nóng...và đã tìm đủ mọi cách để thiếp đi dù chỉ 1 lúc?chắc bạn đã cảm thấy rất ghen tị chút ít,khi nhìn thấy những người đồng hành sao ngủ ngon lành thế; còn bạn,đôi mắt vẫn cứ mở tanh banh,xoay đủ tư thế ngồi mà cơn buồn ngủ vẫn không thể nào tới được.
Giấc ngủ,1 hình thức"chết"như người xưa vẫn thường nói,quả là rất cần thiết cho sức khoẻ của con người,đó là 1 ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người!Người Kitô hữu chúng ta vẫn thường kết thúc buổi kinh tối của mình bằng những lời kinh: "Nguyện xin Chúa toàn năng ban cho chúng con 1 đêm yên lành,và cuộc đời viên mãn".Chắc chắn rằng,trong giấc ngủ đã có sự gì đó nhiệm mầu,khó tả.Có người đã từng mơ mình đặt chân lên miền đất đẹp đẽ,xa lạ.Có người mơ từng được gặp lại và trò chuyện với những người thân yêu đã khuất...Nhưng có những người sau giấc ngủ thì không thể tỉnh lại được,và đi vào giấc ngủ ngàn thu trong Chúa.Hay như vị Linh Mục nọ đã tả giấc ngủ không mơ mộng gì của Ngài là một"giấc ngủ như chết".
Một vị bác sĩ nọ,kể lại là ông rất lấy làm thích thú khi đi thăm các bệnh nhân vào giữa khuya.Họ nằm ngủ say dưới ánh đèn mờ nhạt,yếu ớt của gian phòng bệnh bệnh viện: họ đang lấy lại sức lực.Chính Thiên Chúa đã nâng đỡ,ban lại cho họ sức lực dồi dào.
"Lạy Chúa,chớ gì hồn xác con được nghỉ an
trong Chúa,một giấc ngủ êm đềm.
Giấc ngủ bồi dưỡng sức lực
Để con phụng sự Chúa đắc lực hơn khi con tỉnh giấc".
Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|