Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

Threaded View

  1. #5
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,754
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Thumbs up GIÁO XỨ VINH HƯƠNG MỪNG LỄ NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI

    GIÁO XỨ VINH HƯƠNG MỪNG LỄ NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI




    Hằng năm vào những ngày giáp tết Âm lịch, Giáo xứ Vinh Hương có truyền thống tổ chức và cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh cho các đôi hôn phối, đây là những dịp hiếm có giúp cho đôi bạn, gia đình, con cái làm ấm lại mối tình ngày xưa son sắt, đồng thời cũng là dịp để dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những tâm tình tạ ơn, vì đã được nâng đỡ dìu dắt suốt thời gian qua.





    Vào lúc 5 giờ sáng ngày 29 – 01 – 2011 ( 26 Tết ) tại Thánh đường Giáo xứ, đã long trọng tổ chức Thánh Lễ MỪNG NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI lần thứ 11, đợt này có 6 gia đình tham gia. Thánh lễ Đồng tế được cử hành sốt sắng và trang nghiêm, toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông và chia sẻ niềm vui kỷ niệm ngày giao ước này.

    1- Anh Phêrô Nguyễn Đình Bảo & Chị Têrêxa Nguyễn Thị Kim Ngọc - Giáo họ Thanh Tân
    2- Anh JB.Trần Xuân Thành & Chị Anna Nguyễn Thị Thu – Giáo họ Vinh Sơn
    3- Anh JB. Trần Văn Quý & Chị Maria Đào Thị Bình – Giáo họ Vinh Sơn
    4- Anh JB. Lê Văn Võ & Chị Maria Nguyễn Thị Triều – Giáo họ Thanh Tân
    5- Anh Antôn Phạm Minh Hồng & Chị Maria Đào Thị Mỹ Dung – Giáo họ Vinh Sơn
    6- Anh Anrê Nguyễn Ngọc Phú & Chị Anna Nguyễn Thị Hội – Giáo xứ Bác Ái

    Quảng thời gian 25 năm chưa phải là dài so với một đời người, nhưng không phải là quá ngắn đối với thời gian sống chung với nhau, đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc, đắng cay, yêu thương, hờn dỗi để kế tục chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, vì lời giao ước thủy chung đã được chứng nghiệm. hơn nữa đây còn là dịp để mọi người, mọi nhà có cơ hội nghĩ suy về đời sống lứa đôi của mình, tuy lời thề hứa ấy chỉ mang tính nghi thức, nhưng đặc biệt hơn trong bí tích hôn phối là tác nhân cũng là người lãnh nhận.

    Qua bài chia sẻ, Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ - SVD đã đưa ra 2 hình ảnh trái ngược trong đời sống hôn nhân: “
    tình là giây oan hay tình là cõi tiên?” sau 25 năm ta đã làm gì cho nhau? có hối tiếc khi cùng nhau trên một con thuyền? lẽ đương nhiên là biển đời luôn luôn dâng sóng và thánh giá cuộc đời quá nặng nề đối với sức con người chịu đựng,Thánh giá mà không nặng thì tại sao Chúa đã phải ngã đến 3 lần.

    Em ơi, ta nguyện cùng nhau.

    Răng long, tóc bạc ta đừng quên nhau (Ca dao)

    Vả lại, Đức Kitô đã xác định.


    Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly (Mt 19,6)


    Chắc chắn trong cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm suôn sẻ, nhưng khi đã thực sự yêu nhau thì không hề nao núng hoặc thay lòng đổi dạ, cho dù gặp hoàn cảnh nào trong cuộc sống.





    Bảo vệ gia đình và lập lại lời cam kết khi thành hôn là tín lý khi mỗi gia đình mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Quan trọng hơn nữa là tình yêu phải được bảo vệ bằng tình yêu chung thủy, biết cầu nguyện với Chúa trong mỗi lúc nguy nan, đau khổ hay vui buồn…

    Kính chúc các anh chị mừng ngày Ngân Khánh hôn phối hôm được:

    Vợ chồng là nghĩa tào khang.
    Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui.
    Sinh con mới ra thân người.
    Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no (Ca dao)
    ***
    Biết cảm thông và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh kinh
    Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như khi buồn
    Biết nhịn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư xử khác nhau
    Biết chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội
    Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái……(Kinh gia đình)



    Mọi thành phần dân Chúa đều hiệp dâng


    Xin gom góp mọi lao công khó nhọc 25 năm qua. Kính tiến dâng lên Ngài


    Như nén hương trầm tỏa bay. Xin cho lời nguyện chúng con dâng được Thiên Chúa chấp nhận


    Nguyện mãi là ánh nến. Xin dâng lên Chúa trọn cuộc sống chúng con
    thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 01-03-2011 lúc 02:15 PM Lý do: Phục hồi link hình ảnh
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 10 người cám ơn Caohuong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com