LỜI CHÚA

Lời Chúa luôn là vũ khí lợi hại. để chiến thắng ma quỷ thì con người luôn nhờ tới lời chúa.
Một chủng sinh có hỏi vị linh mục già thế này:
-thưa cha. Khi nào thì cha không bị cám dỗ bởi ma quỷ?
-khi cha chết sau 3 giây.
-Vậy mỗi lần bị cám dỗ cha thường làm gì?
-cha cầu nguyện và đọc lời Chúa.
-vậy cha đọc hoài không thấy nhàm sao?.
-không. Lời Chúa là vô tận như biển không bao giờ cạn nước.
Lời Chúa là vô tận như biển cả. lời Ngài là vũ khí là nguồn an ủi. chưa bao giờ con người hiểu hết lời ngài.
Trong kinh thánh chúng ta thường bắt gặp con số 40. 40 ngày lụt lớn, 40 năm trong sa mạc, 40 ngày ông mose leo núi, 40 ngày Chúa Jesu trong hoang địa. con số 40 như là thời gian để thanh luyện. sau thời gian ấy họ đã trở thành những anh hùng, ngược dòng với xã hội đầy tội ác. Nguồn động lực thúc đẩy chính là lời Chúa.
Ma, quỷ hành động như một con chó, gầm gừ tấn công từ mọi phía đặc biệt là sau lưng. Nhưng chúng ta có vũ khí thì chúng chẳng dám làm gì. Chúng chỉ biết đứng im nhìn theo.
Vũ khí ấy là lời Chúa. Nhug7 để biến lời Chúa thành vũ khí là chuyện khác. Đọc lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng như học không hành như có gạch mà không xây nhà như có chổi mà không biết quét như có chân mà không đi như có mắt mà không biết nhìn. Vậy việt đem lời Chúa ra thực hành con quan trong hơn nhều.
Noi gương Chúa ta hy sinh và phục vụ từ bỏ bản thân thi hành lời Chúa lúc đó ta tự bỏ được nhũng them khác tự nhiên.
Luôn nhờ Chúa nâng đỡ và soi sang, phó dang thân xác cho Chúa hòa mình vào thân thể của Ngài nhận biết lời Ngài mà thi hành.
Luôn kiểm điểm bản thân để không bao giờ sa mưu quỷ dữ.