Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ánh sáng cho đời

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Ánh sáng cho đời

    ÁNH SÁNG CHO ĐỜI. (Mt 5, 13- 16)

    Muối và ánh sáng, hai thứ tuy rất tầm thường mà không thể thiếu trong đời sống con người, nhiều khi chúng ta chẳng mấy quan tâm đến nó, hôm nay chúng ta cầu nguyện để khám phá ra sự quan trọng của những thứ tầm thường nhưng không thể thiếu trong cuộc sống, đời sống mình cũng tầm thường nhưng thật quan trọng cho thế giới hôm nay. Vì sao Chúa lại gọi chúng ta là muối, là ánh sáng.
    Muối: Làm cho món ăn ngon hơn, đậm đà, muối để ướp đồ ăn khỏi hư thối, muối còn dùng để sát trùng các vết thương. Cuộc sống có nhiều điều hư hoại, thối rữa, xã hội băng hoại,người môn đệ là muối để ướp lại, người môn đệ là muối để làm cho cuộc sống đậm đà, có ý nghĩa, hạt muối Giêsu đã tan biến để thấm vào cuộc đời, vào thế giới bằng vị mặn của tình yêu, người môn đệ thấm muối Giêsu và tan biến giữa gia đình, giữa cuộc đời. Người môn đệ giữ muối Giêsu, đừng để muối của mình bị ô hoá vì các chất men thế gian, làm cho muối bị nhạt đi.
    Anh sáng: Sống giữa thế gian đầy ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên của trăng sao, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ của đèn điện, của nền văn minh tiến bộ. Nhưng bóng tối vẫn đang len lỏi ở khắp mọi nơi, trong tâm hồn của con người, trong gia đình, trong nhiều dân tộc. Bóng tối của hận thù, của tội lỗi, dục vọng, gia đình vây phủ bóng tối của tà thần, của tiền bạc, của gây hấn, bất hoà, ly dị, phá thai. Xã hội ngập đầy bóng tối của chiến tranh, của tệ nạn, của đam mê thú vui. Mình là người môn đệ luôn luôn toả sáng, toả sáng ơn Chúa, ánh sáng của Chúa thấm nhập vào mình, ánh sáng Lời Chúa làm cho mình nên giống Chúa, ai cũng nhìn thấy, người môn đệ là ánh sao Giêsu ở giữa cuộc đời. Ánh sao chỉ đường, dẫn dắt mọi người đến gặp Chúa, khi chúng ta toả sáng ơn Chúa, toả sáng cuộc đời công chính, thánh thiện, thì những ai đang ngồi trong bóng tối họ sẽ nhìn thấy ánh sáng. Chúa Giêsu gọi chúng ta là muối, là ánh sáng. Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta hãy xin ơn:
    Ø Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết mở lòng tiếp nhận ánh sáng của Chúa, và làm cho ánh sáng luôn toả sáng cho gia đình, cho mọi người chung quanh chúng con.
    Ø Xin Lời của Chúa ướp cho muối của chúng con luôn mặn, để mỗi người chúng con có ích cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội.
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
    “ Chính anh em là muối cho đời.” Muối là một thứ rất thông dụng, ai cũng phải dùng đến muối, dù người giàu, người nghèo, dù một ông vua cho tới người dân bần cùng nhất, cũng sử dụng đến muối, không có ai nói là tôi không cần muối, dù nó được trọng dụng vì đời sống con người không thể thiếu muối, nhưng nó không quí hiếm vì ở đâu cũng có. Nhưng muối có mặn mới sử dụng được. Muối làm cho thức ăn đậm đà, món ăn dù có ngon đến đâu, có sang trọng, giá trị đến đâu đi nữa, nhưng nếu thiếu muối nó ngon lành gì nữa, muối giữ cho đồ ăn không bị hư thối. “Cá không ăn muối cá ươn.” Ai cũng biết muối rất quan trọng trong đời sống. Chúa Giêsu nói chính anh em là muối cho đời, không phải Chúa chỉ nói với các môn đệ, với các linh mục, tu sĩ mà là chính anh em. Người môn đệ rất cần thiết cho cuộc đời như muối. Muối có ích cho mọi người, cho tất cả không phân biệt là ai. Người môn đệ là muối ướp cho mọi người nên tốt, không bị ô nhiễm, hư hỏng. Muối là một nhu cầu cần thiết nhưng nó rất khiêm tốn, không quí hiếm mà ai cũng có thể sử dụng được, có thể gần gũi được, dù người giàu hay người nghèo, dù người đạo đức hay người tội lỗi, dù dân ngoại hay người anh em lạc đạo. Muối của người môn đệ ai cũng sử dụng được. Một bữa ăn có muối thì mọi người vui vẻ, hạnh phúc, nếu không có muối thì buồn bã, chán nản, bệnh hoạn. Người môn đệ là muối để đem lại vui tươi, hạnh phúc, như món ăn có muối, để cuộc sống có ý vị hơn. Nói cho hết giá trị của muối thì nhiều vô cùng.
    “Nhưng Muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng.” Muối mà nhạt thìnấu ăn không ngon, muối mà nhạt thì ướp đồ ăn sẽ bị hư thối, muối mà nhạt thì nó thành vô dụng. Muối của tôi có mặn không? Mình cầu nguyện để biết rõ tình trạng muối của mình. Sống giữa đời mọi người cần mình, trong gia đình mình là muối mặn, là niềm vui cho mọi người như thức ăn có muối, trong giáo xứ lúc nào mình cũng sẵn sàng quảng đại như muối. Muối của người môn đệ ướp cho đời không bị hư thối. Từ hạt muối Giêsu đã ướp nên cuộc đời người môn đệ, mình thấm muối Giêsu, thấm cuộc đời Giêsu, thấm Lời của Giêsu để ướp lại cuộc đời hôm nay đang thiếu muối trầm trọng, đời sống mình mà thiếu muối thì sẽ sinh nhiều bệnh tật, đời sống thiêng liêng mà thiếu muối Giêsu cũng sinh nhiều thứ bệnh tật trong tâm hồn. Thế giới nhiều bệnh tật, tội lỗi vì thiếu muối Giêsu. Xã hội hư thối vì không đủ lượng muối ướp lại, người môn đệ thấm muối Giêsu để ướp lại đời mình, gia đình mình, ướp lại xã hội. Muối mà nhạt thì nó trở thành vô dụng, người môn đệ không ướp muối Giêsu thì cũng thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp. Chúng ta để muối Giêsu ướp lại đời mình, hạt muối Giêsu đã chấp nhận chịu đau sót, chịu tan biến để cho cả nhân loại được sống. Chúng ta để muối Lời Chúa, muối Giêsu thấm vào mình, vết thương mình mà thấm muối thì nó đau sót nhưng nó sát trùng và chóng lành, người môn đệ can đảm chịu sót sa, chịu tiêu hao, tan biến giữa cuộc đời thì muối của mình mới có ích lợi, muối mà không tan đi thì nó cũng nhạt nhẽo vô dụng. Xin cho đời con thấm muối Giêsu để sẵn sàng tan biến đi giữa cuộc sống hôm nay.
    14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
    “ Anh em là ánh sáng” Cũng như muối, muối cần thiết thế nào thì ánh sáng cần thiết cho đời sống con người như vậy, không có ánh sáng thì không có sự sống trên trái đất này. Dù là cây cối, tất cả mọi loài, loài vật hay con người đều cần ánh sáng. Ánh sáng có ở khắp mọi nơi, có những người sống giữa ánh sáng mà vẫn phải chịu cảnh tối tăm vì bị đui mù, cuộc đời của họ thật u buồn, thất vọng, nhưng người mù mà họ sống giữa ánh sáng thì họ vẫn hưởng ánh sáng của sự sống, còn những người chỉ sống trong bóng tối, làm việc trong bóng tối vì làm điều bất chính, bị trói buộc trong đam mê tội lỗi, nếu không thoát ra khỏi bóng tối thì sẽ mất dần sự sống. Chúa Giêsu là Mặt Trời công chính, Mặt Trời chiếu toả ánh sáng cho thế gian, các môn đệ là ánh sáng vì các ông đã được tiếp nhận ánh sáng của Chúa. Còn mình thì sao? Chúa nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Không phải là ai khác mà chính anh em, chính tôi. Chúng ta cầu nguyện và tập trung vào Lời Chúa đang nói với chính mình, vì Chúa đã chọn tôi. Chính anh em là ánh sáng, tôi là ánh sáng cho trần gian, Lời này Chúa nói với tôi, dù tôi bất xứng, dù tôi tội lỗi Chúa vẫn chờ đợi, và gọi tôi là ánh sáng. Mình cầu nguyện với một chút niềm hãnh diện vì Chúa gọi mình là ánh sáng, mà là ánh sáng cho trần gian. Chúa đặt mình vào một vị trí quan trọng. Chúa trao cho mình một trách nhiệm lớn, là ánh sáng cho đời. Mình có bao giờ nhận ra vai trò của mình trong đời sống chưa? Mình là một người công giáo giữa bao nhiêu người ngoại, là môn đệ của Chúa ngay trong cuộc sống, là người cha, người mẹ trong gia đình, là người công nhân trong công sở, là người buôn bán tiếp súc với biết bao nhiêu người chung quanh, là học sinh trong trường lớp, chung quanh tôi có bao nhiêu người thân, bao nhiêu bạn bè, và cũng có nhiều người ghét mình. Hôm nay Chúa nói mình là ánh sáng cho trần gian, chúng ta thấy vai trò của mình quan trọng biết bao, nếu mình không sáng thì nhiều người chịu cảnh tối tăm. Mình không sáng thì gia đình cũng mất niềm vui, mình không sáng thì hàng xóm không được hưởng ánh sáng của mình, không nhìn thấy Chúa trong đời sống mình. Trong nhà có một ngọn đèn sáng thì ánh sáng sẽ lan toả khắp nhà, và mọi người chung quanh cũng nhìn thấy. Hôm nay, Chúa Giêsu gọi chúng ta là ánh sáng. Một thành trên núi cũng không thể che khuất được. Ánh sáng Giêsu chiếu sáng khắp nơi, chỉ một ngọn đèn Giêsu mà toàn thể thượng hội đồng, các kinh sư, Biệt Phái, Pharisiêu và cả toàn dân Do Thái cũng không che khuất được, ngọn đèn Giêsu bị đè bẹp, bị giết chết, bị treo trên Thánh Giá, lại càng tỏa sáng, mình tiếp nhận ánh sáng Giêsu thì mình cũng tỏa sáng và không có bóng tối nào che khuất được, một thành trên núi cũng h thể che khuất được, không phải loại ánh sáng của thế gian, nó đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ, ánh sáng của sân khấu, minh tinh, hoa hậu, ngôi sao điện ảnh… loại ánh sáng đó đưa chúng ta lên vinh quang, danh vọng của thế gian, nhưng nó không tồn tại, một thời nào đó rồi nó sẽ tắt mất. Mình cầu nguyện để tiếp nhận ánh sáng Giêsu, chúng ta loại trừ mọi thứ ánh sáng giả tạo của thế gian. Nếu mình là ánh sáng đích thực, thì thế gian có cố tình che dấu, bôi nhọ, có bức hiếp, vùi lấp thì ánh sáng của mình vẫn tỏa sáng, dù mình nghèo, mình khổ, mình đói, mình đau bệnh, hay mình bị người đời khinh ghét thì mình vẫn tỏa sáng, dù cuộc đời mình đầy thương tích thì cũng không có gì che khuất được ánh sáng Giêsu nơi mình.
    15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.
    Chẳng có ai thắp đèn rồi đặt bên dưới cái thùng. Lời Chúa là ánh sáng, nhưng chúng ta đọc Lời Chúa, nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng như thắp đèn rồi lấy thùng úp lại, Người môn đệ được Chúa Giêsu dạy dỗ, được tiếp nhận ánh sáng của Chúa, thì phản chiếu ánh sáng, là ánh sáng. Nếu mình nghe, mình học hỏi, và nhất là được ơn Chúa soi sáng mà không sống, không tiếp tục nuôi dưỡng, không làm chứng thì ánh sáng của mình đem đặt dưới cái thùng và trở thành vô ích. Mình đi lễ hằng ngày, cầu nguyện hằng ngày, nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng lại làm những việc bất chính, làm gương mù, gương xấu, không yêu thương, không tha thứ, đời sống không thay đổi, thì ánh sáng của mình không thể chiếu sáng. Chúa Giêsu bị xua đuổi bị từ chối ở nơi này Chúa lại đến nơi khác rao giảng, người kinh sư Biệt Phái không tiếp nhận thì Chúa giảng dạy cho người tội lỗi. Người ta càng chống đối, càng căm ghét Chúa, gọi Chúa là đồng phường với quân tội lỗi, là tướng quỉ, thì Chúa vẫn rao giảng, vẫn chữa bệnh. Người ta tìm cách gài bẫy bắt Người thì Chúa vẫn giảng dạy ở giữa họ. Ánh sáng của Chúa giương cao trên Thánh Gía cho mọi người nhìn thấy.
    16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
    Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trứơc mặt thiên hạ. Ánh sáng của Chúa trên cây Thánh Gía chiếu giải trước mặt thiên hạ, người môn đệ đừng dấu đi ánh sáng của mình, mà chiếu sáng như Chúa. Mình sống công chính, mình yêu thương, nhiệt thành năng động thì không sợ thế gian, không sợ kẻ thù hại mình, không sợ miệng thế gian chê bai. Lời của Chúa là ánh sáng, mình sống Lời của Chúa là chiếu giải ánh sáng. Mình làm chứng cho sự thật, sự công chính giữa cuộc sống đầy phức tạp, gian dối, lừa lọc là chiếu giải ánh sáng. Chúa nói: Những gì anh em được nghe trong bóng tối, hãy đem ra ánh sáng. Những điều anh em được rỉ tai, hãy đem lên mái nhà mà loan báo. Lời Chúa không chỉ để âm thầm, im lặng trong trang sách mà công bố lên, người môn đệ làm cho ánh sáng Lời Chúa chiếu giải bằng đời sống, bằng gương sáng để họ nhìn thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Mỗi người công giáo là một ngọn đèn sáng thì ánh sáng của Chúa sẽ xua tan bóng tối, và cuộc đời sẽ hạnh phúc, vui tươi hơn khi thế gian chan hòa ánh sáng.
    Mình là người công giáo giữa công sở, mình làm chứng bằng công việc hằng ngày, khiêm tốn, hiền hòa, nhẫn nại, yêu thương, quảng đại, bằng sự công chính, trung thực, làm việc có tinh thần trách nhiệm, đó là những công việc tốt đẹp anh em làm để họ thấy mà tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời. Nhưng cũng có rất nhiều người công giáo làm những điều không tốt, sống giữa người ngoại mà chỉ gây bất hoà, mích lòng người khác, mình là người công giáo, là môn đệ của Chúa Giêsu, mình nhất quyết không cộng tác vào những việc bất chính. Để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm. Việc tốt đẹp là sống Lời Chúa, yêu thương, bác ái, là Tám Mối Phúc. Ánh sáng của người môn đệ rất cần thiết chiếu soi vào đời sống, người Kitô hữu giữa thế giới là ánh sáng cho trần gian. Chung quanh chúng ta toàn người ngoại, nơi làm việc, buôn bán ngoài chợ cũng gặp đa số người ngoại, trên một chuyến xe, trong quán cafê, trong trường học, thường là người ngoại chiếm đa số, theo tỷ lệ thì người công giáo chỉ có khoảng 1/10. Mình mang một trách nhiệm lớn lắm giữa những người ngoại và cả người khô khan nguội lạnh tội lỗi chung quanh. Mình làm cho danh Cha cả sáng như kinh Lạy Cha mình vẫn đọc bằng đời sống người Kitô hữu giữa thế giới hôm nay. Vậy ánh sáng của anh em phải chiếu giải, để người ta thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Chúa Cha. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa để thú nhận những lỗi lầm, những thiếu sót của mình vì chưa làm sáng danh Cha. Xin Chúa biến đổi đời con để con thành muối, thành ánh sáng cho trần gian. Xin muối Giêsu ướp lại đời con, xin ánh sáng Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng con, để con không trở thành vô dụng trong cuộc sống này.

    maria_huong

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com