Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 103

Chủ đề: Giao lưu cùng BQT-TCVN

Hybrid View

  1. #1
    josephine le anh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nauy
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 182
    Cám ơn
    954
    Được cám ơn 1,319 lần trong 163 bài viết

    Default

    Theo thiển ý của LêAnh là Admin DONRAC cũng có lý do chính đáng khi không " xuất đầu lộ diện" cho ACE thành viên biết nhưng dù sao chúng ta cũng phải công tâm mà nhìn nhận biết bao hy sinh, công khó của DONRAC cho TCVN, vậy thì đây cũng là 1 đức tính khiêm nhường, ẩn dật đáng quí của Admin DONRAC phải không các bạn ?
    Mong chút ý kiến của LêAnh sẽ không làm các bạn khó chịu nhe !

  2. Có 17 người cám ơn josephine le anh vì bài này:


  3. #2
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,224 lần trong 308 bài viết

    Default Giao lưu cùng BQT-TCVN

    Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.
    Bây giờ thì ông ấy trên lưng cọp đấy. Tết này nào có được vui, mất ăn mất ngủ. Khéo gáo dừa không còn cái tóc thật. Nghe chừng đang cầu cứu bà BS Khoa sản ( Vợ Mai Nguyên Vũ đấy).
    Quả! Ông ấy thì công lao to lớn với nhà TCVN thật. Nhân vì công lao to lớn ấy mà nhà Thánh Ca ta, ai lại chẳng muốn biết ông cho ra ngọn ra nguồn.
    Từ đầu đền giờ thấy ông ấy cứ đi loanh quanh thì thế nào cũng có lúc đời ông mệt mỏi . Bà con ta cứ tiếp tục hỏi ông cho ra ngô ra khoai.
    Hỏi thật nhiều vaò
    Cho đến khi nào
    Ông vào nằm viện,
    Mới là hết chuyện
    Cái ông dọn nhà!!!
    Thấy cả nhà xúm vào hỏi ông mà thương ! Thôi! Xin Chúa chúc lành cho ông nhé Hii!

  4. Có 20 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


  5. #3
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,809
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Gậy ...đập

    Trích Nguyên văn bởi nguyễn văn xuân View Post
    Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.
    Bây giờ thì ông ấy trên lưng cọp đấy. Tết này nào có được vui, mất ăn mất ngủ. Khéo gáo dừa không còn cái tóc thật. Nghe chừng đang cầu cứu bà BS Khoa sản ( Vợ Mai Nguyên Vũ đấy).
    Quả! Ông ấy thì công lao to lớn với nhà TCVN thật. Nhân vì công lao to lớn ấy mà nhà Thánh Ca ta, ai lại chẳng muốn biết ông cho ra ngọn ra nguồn.
    Từ đầu đền giờ thấy ông ấy cứ đi loanh quanh thì thế nào cũng có lúc đời ông mệt mỏi . Bà con ta cứ tiếp tục hỏi ông cho ra ngô ra khoai.
    Hỏi thật nhiều vaò
    Cho đến khi nào
    Ông vào nằm viện,
    Mới là hết chuyện
    Cái ông dọn nhà!!!
    Thấy cả nhà xúm vào hỏi ông mà thương ! Thôi! Xin Chúa chúc lành cho ông nhé Hii!
    Ông giờ đi đâu cần có gậỵ,
    Lấy đâu ra gậy đập lưng ông?
    Gậy đập lưng ông là gậy bỏ,
    Ông không cần gậy, cần chổi thối!

  6. Có 14 người cám ơn DonRac vì bài này:


  7. #4
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,809
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Mo mô tả tả

    Trích Nguyên văn bởi josephine le anh View Post
    Theo thiển ý của LêAnh là Admin DONRAC cũng có lý do chính đáng khi không " xuất đầu lộ diện" cho ACE thành viên biết nhưng dù sao chúng ta cũng phải công tâm mà nhìn nhận biết bao hy sinh, công khó của DONRAC cho TCVN, vậy thì đây cũng là 1 đức tính khiêm nhường, ẩn dật đáng quí của Admin DONRAC phải không các bạn ?
    Mong chút ý kiến của LêAnh sẽ không làm các bạn khó chịu nhe !
    Mô mô tả tả!
    Hôm rồi về Viêt Nam, Chị Lê Anh có truy lùng đến chỗ DonRac, sau khi qua bên Tây, Chị Lê Anh có email mô tả:
    Nhìn DonRac không biết tả sao:
    Đầu DonRac...to không to, mà nhỏ cũng không nhỏ!
    Tóc DonRac...dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn!
    Mắt DonRac...lé không lé, mà mại cũng không mại!
    Mũi DonRac...cao không cao, mà tịt cũng không tịt!
    Miệng DonRac...rộng không rộng mà hẹp cũng không hẹp!
    Nói chung là...DonRac giống...con người!

    (trích hài Hoài Linh)

    Khì khì!

  8. Có 15 người cám ơn DonRac vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com