”Sông có nguồn, cây có cội, con người có Tổ có Tông có Bà có Ông.
Làm con phải nhớ Tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn niềm.
Sông có nguồn, cây có cội, con người có Tổ có Tông có Bà có Ông.
Làm con phải nhớ Tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền…”
"Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi (Xh 20.12)
*****
Mồng hai tết, Giáo Hội dành riêng ngày này để kính nhớ Tổ tiên và Ông bà Cha mẹ. Sách Cách ngôn viết: “Con ơi hãy nhớ lời Cha, chớ quên lời Mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền… Nhớ đến các ngài là trách nhiệm của con cái cháu chắt. Chúng ta đã được gì và mất gì trong cuộc sống; những điều mà ta tưởng đã mất thì nay lại có nó và cái mà ta đang sở hữu hoặc đang có trong tầm tay thì lại cao chạy xa bay “Quên lãng người đã chết là bắt họ chết thêm một lần nữa” Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc Mình và Máu Đức Kitô. Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh.
BÀI CA TẠ ƠN
"Ba Cây Thông" Sinh Viên Học Sinh Giáo Xứ
Hát Hiệp Lễ
GIỮ LẤY LỜI CHA
Lm. Xuân Thảo
Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ Vinh Hương thể hiện
Đọc kinh Cầu cho các Linh hồn Ông bà Tổ tiên
Tại Nghĩa trang Giáo xứ
NHỚ VỀ TỔ TIÊN
Sinh viên học sinh hát lễ Cầu cho Ông bà Tổ tiên
thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 01-03-2011 lúc 02:54 PMLý do: Phục hồi link hình ảnh