Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: VY - Typography & Effects

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default VY - Typography & Effects

    Bảo đã hứa từ gần 1 năm nay sẽ làm cho vy nhưng đã thất hứa. Bảo xin lỗi. Tặng cho vy xem như đền tội mấy ngày nay bảo làm vy buồn... Bảo biết lỗi rồi, mong vy đừng giận bảo nữa nha !

    Truoc nay Vy lúc nào cũng luôn quan tâm đến bảo và luôn là người để bảo chia sẽ tâm sự nhiều nhất. Mặc dù khi gần thì dỡn, cười khúc khít thế chứ xa thì buồn lắm.
    Bảo đã dường như mất đi một người và không muốn mất đi một người nữa đâu

    Thời gian làm cái này bao lâu thì không quan trọng đâu, vì nếu vy không tha thứ cho bảo thì bức này xem như vức bỏ thôi !


    Người ta thường nói : Có ghét có giận thì tình cảm mới thêm phần quyến rũ và mặn nồng. Thế thôi mặn nồng nhiêu đó đủ rầu ha, hì









    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 04-04-2011 lúc 10:21 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 5 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustinoTuanBao View Post
    Bảo đã hứa từ gần 1 năm nay sẽ làm cho vy nhưng đã thất hứa. Bảo xin lỗi. Tặng cho vy xem như đền tội mấy ngày nay bảo làm vy buồn... Bảo biết lỗi rồi, mong vy đừng giận bảo nữa nha !







    Truoc nay Vy lúc nào cũng luôn quan tâm đến bảo và luôn là người để bảo chia sẽ tâm sự nhiều nhất. Mặc dù khi gần thì dỡn, cười khúc khít thế chứ xa thì buồn lắm.


    Bảo đã dường như mất đi một người và không muốn mất đi một người nữa đâu



    Thời gian làm cái này bao lâu thì không quan trọng đâu, vì nếu vy không tha thứ cho bảo thì bức này xem như vức bỏ thôi !







    Quả là một hotboy can đảm và...lãng mạng nhất mà tui từng biết!
    Vy ơi, Giờ này cả thế giới đều biết tới thông điệp "Xin lỗi" này rầu!!!
    Vậy em cũng nên..."thấu triệt, hạ nhiệt, và...tha thứ quyết liệt" cho TB để hòa bình đựơc lập lợi đi em!
    thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 08-02-2011 lúc 07:30 PM
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    Hai đứa nhỏ này sao giận với nhau vậy thôi 2 em làm hòa với nhau lại đi nhá Anh Chúc 2 em Năm Mới vui vẻ nhá
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  6. Có 5 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  7. #4
    [Vy.Kju:t]'s Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 358
    Cám ơn
    1,720
    Được cám ơn 1,258 lần trong 302 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustinoTuanBao View Post

    Thời gian làm cái này bao lâu thì không quan trọng đâu, vì nếu vy không tha thứ cho bảo thì bức này xem như vức bỏ thôi !


    Ờ! Thế Thì đừng vức bỏ!

  8. Có 3 người cám ơn [Vy.Kju:t] vì bài này:


  9. #5
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi maria_phan_97 View Post
    [/LEFT]
    [/CENTER]
    Ờ! Thế Thì đừng vức bỏ!
    Đâu lại vào đó, "giận thì giận mà thương thì thương" thôi
    Oh, đừng vứt ha ... để nó lại làm nhân chứng
    Mùng 2 được trúng số nhờ pé luôn á nha




    Thôi không bàn ở đây nửa... Lâu lắc lắm, hai đứa mình vào chat, không gian yên tĩnh nói chuyện cho sướng nhé
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 08-02-2011 lúc 10:12 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  10. Có 3 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  11. #6
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi AugustinoTuanBao View Post
    Đâu lại vào đó, "giận thì giận mà thương thì thương" thôi
    Oh, đừng vứt ha ... để nó lại làm nhân chứng
    Mùng 2 được trúng số nhờ pé luôn á nha

    Thôi không bàn ở đây nửa... Lâu lắc lắm, hai đứa mình vào chat, không gian yên tĩnh nói chuyện cho sướng nhé
    Nhân chứng tình iu...Thiệt là lãng mạn và tình củm quá đi àh.
    Chữ ký của Ben


  12. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


  13. #7
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Nhân chứng tình iu...Thiệt là lãng mạn và tình củm quá đi àh.
    Chuyện nhỏ thôi anh Con nít ấy mà Hihi.
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ben View Post
    Nhân chứng tình iu...Thiệt là lãng mạn và tình củm quá đi àh.

    Hai đứa có dự định gì cho ngày Lễ Tình nhơn chưa zậy!
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  16. #9
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Hai đứa có dự định gì cho ngày Lễ Tình nhơn chưa zậy!

    Em với vy dẫn nhau đi chơi cầu tuộc - nhà banh - đu quay :icon8::38:
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  17. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com