Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: XIN NGƯỜI ĐI CHO

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,500
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default XIN NGƯỜI ĐI CHO

    XIN NGƯỜI ĐI CHO


    Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.

    … Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Nhưng cho được nhập vào những con heo. Cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Họ phát sợ.

    Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ (x. Mc 5,1-17).

    Xin Người đi cho

    Phép lạ này xảy ra ở miền đất Ghêrasa, vùng dân ngoại. Heo là vật ô uế, nên người Dothái không nuôi heo, mà chỉ có dân ngoại nuôi mà thôi.

    Ma quỷ là hình ảnh sự dữ đang có mặt khắp mọi nơi và mọi thời. Chúng là loài khôn kéo, mưu mẹo, xảo trả.

    Xưa nó hại người bằng cách ám vào người ta, khiến con người trở nên khùng điên.

    Xưa nó làm thiệt hại phần xác để cho người ta sợ nó.

    Với người xưa, họ quan niệm về những người bị quỷ ám, bệnh tật, là do có tội, nên bị Chúa phạt. Vì thế, ma quỷ lợi dụng để làm cho con người trở nên tàn tạ như cùi hủi, kinh phong, quỷ ám, để cộng đoàn cách ly, xa cách khiến đương sự không những phải chết dần bởi bệnh tật, mà còn chết vì cô đơn do đồng loại hất hủi, xa tránh.

    Còn nay thì chúng dựa vào nhu cầu hưởng thụ của con người để bày ra mọi thứ cám dỗ, khiến con người phải xa rời sự tốt lành để bám vào những dục vọng do xác thịt gây ra.

    Xin Người đi cho

    Ngày nay, kinh tế đã được tăng cao, kiến thức được nâng lên, phương tiện phục vụ con người thuận lợi, hiện đại. Vì thế, hơn bao giờ hết, nhu cầu hưởng thụ của con người cũng tăng cao đến chóng mặt. Nhiều người còn quan niệm rằng chết là hết, vì vậy hưởng thụ được càng nhiều càng tốt.

    Ma quỷ đã lợi dụng nhu cầu này để chào mời con người đến với những nhu cầu ăn xài, tích góp, rồi xa cách nhân đức điều độ, quên đi tự chủ, càng không cần nghĩ đến đồng loại của mình.

    Nhiều người chú tâm đến mọi giá trị trần thế mà quên những chiều kích xây dựng nhân cách làm người, làm con Chúa. Vì thế, khoan dung, nhân hậu, tha thứ, chia sẻ… trở nên nên xa lạ với con người.

    Nhiều người sống quá vô độ, buông thả, miễn là đáp ứng đòi hỏi nhu cầu của nhục dục là được. Và kết cục, chỉ thấy cô đơn, sống không mục đích, thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ, tội lỗi và huỷ diệt.

    Xin Người đi cho

    Dù Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta, nhưng không phải chỉ có dân ngoại, chỉ người xưa mới xa tránh hay mời Thiên Chúa đi khỏi cuộc sống của họ. Ngày nay con người vẫn đang tiếp tục xin Chúa ra khỏi thế giới, khỏi cộng đoàn, khỏi gia đình và khỏi cuộc sống của mình.

    Xin Người đi khỏi giáo xứ, giáo họ, khỏi đoàn thể của chúng tôi. Vì Người mà chúng tôi phải vất vả quá. Phải học giáo lý, phải giữ luật, phải đi lễ, phải xưng tội, phải đọc kinh, phải cầu nguyện, phải đóng góp, phải nghe đủ thứ, phải giữ nhiều điều, phải làm mọi việc… Người làm cho chúng tôi mệt mỏi. Nếu không có Người thì chúng tôi khỏe hơn, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, sẽ sung sướng hơn, làm gì có chuyện đi thức khua dậy sớm mà đến nhà thờ…

    Xin Người đi khỏi gia đình chúng tôi. Bởi Người mà chúng tôi phải trang hoàng nhà cửa, bàn thờ, tượng ảnh, đang khi còn nhiều nhân vật nổi tiếng như các cầu thủ, ca sĩ, nghệ sĩ, danh nhân cũng cần được tôn vinh và thờ lạy. Người gây trở ngại cho sở thích của chúng tôi. Vì Người mà chúng tôi muốn làm gì, nói gì cứ phải cân nhắc, suy nghĩ, nên chẳng thoải mái chút nào.

    Xin Người đi khỏi cuộc sống của tôi. Vì Người mà tôi cứ phải theo lương tâm, theo công bằng, và bác ái nữa, đang khi ai ai cũng tự do muốn làm gì thì làm, có cần đến công bằng hay lương tâm gì, họ có chết đâu.

    Tóm lại là xin Người đừng làm phiền chúng tôi nữa, hãy đi cho.

    Xin Người đi cho

    Ghêrasa là miền dân ngoại, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn phải sống trong bóng tối của thế gian. Họ chưa có điều kiện để đón nhận ánh sáng của Chúa. Đang khi đó nhiều người đã học hỏi về giáo lý, có hiểu biết về Chúa, được Đức Giêsu mặc khải và hướng dẫn đến ánh sáng chân lý, như hừng đông không hề tàn lụi, vậy mà lại không sống như con cái sự sáng. Biến đời mình thành bóng mây đen, thành bóng đêm của trần tục, đam mê và tội lỗi.

    Mọi thứ xấu xa, tội lỗi của con người ngày càng tăng và càng nhiều là bằng chứng cụ thể nhất về sức mạnh của ma quỷ đang hoạt động mạnh mẽ nơi con người, nhằm đẩy lui các giá trị tốt lành và thánh thiện ra khỏi cuộc sống con người. Và mục đích chính là đánh bại Thiên Chúa, đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, và lôi kéo con người quy phục chúng.

    Xin Người đi cho, đường đưa đến huỷ diệt. Không có Người, sẽ không có vũ trụ, không có con người, không có mọi sự tốt lành trên mặt đất này, càng không thể có hạnh phúc trong cuộc sống mỗi người.

    Vì thế,

    Không phải là xin Người đi cho,

    Nhưng là xin Người đến và ở lại với chúng con luôn mãi.



    Thanh Thanh

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 9 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com