|
CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM
Mc 5, 1- 20
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến vùng đất mồ mả của dân ngoại, từ nơi đang được đám đông dân chúng mến mộ, theo lệnh của Thầy, các môn đệ rời khỏi đó để sang bên kia Biển Hồ, đến vùng đất chết. Chúa đi tìm những con người đau khổ, đang bị trói buộc. Nhìn thấy người bị quỷ ám thật tội nghiệp, một cuộc đời tàn tạ, Chúa chạnh lòng thương. Thời nay, ma quỷ nó không phá hoại con người bằng hình thức bên ngoài, nhưng nó vẫn ám người ta từ bên trong. Nó thâm nhập vào tận cùng mọi ngõ nghách tâm hồn, hình ảnh thê thảm của người bị quỷ ám cũng có thể nó đang diễn ra trong tôi. Trong tâm hồn tôi cũng có những vùng đất dân ngoại, mồ mả, bóng tối. Cầu nguyện với bài này, chúng ta nhìn vào tình trạng khốn khổ của anh thanh niên để thấy tình trạng tâm hồn của mình.
- Xin Chúa thương xót con, gia đình con, dân tộc con. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi xiềng xích của bóng tối, xin phục hồi con, biến đổi con, để con thành người môn đệ của Chúa.
1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.
Khi dẹp tan sóng gió, Chúa Giêsu đã làm cho quyền lực sự dữ phải lặng im, và đem các môn đệ sang tới bờ bên kia, vùng đất của dân ngoại, Chúa lại đối mặt với quỷ dữ. Chúa tìm đến vùng đất tha ma, hoang vắng, vùng đất chết. Từ bên kia Biển Hồ Chúa nhìn thấy anh thanh niên bị quỷ ám, sống trong đám mồ mả, không còn hình ảnh của một con người nữa, Chúa chạnh lòng thương. Chúa vẫn tiếp tục lên đường tìm kiếm những tâm hồn đang bị sự dữ trói buộc.
Hôm nay Chúa ghé lại mảnh đất tâm hồn tôi, trong tôi cũng có vùng đất dân ngoại, mồ mả của bóng tối, vùng đất hoang vu lạnh lẽo, thiếu tình người, thiếu lòng yêu thương, bác ái. Chúa nhìn thấy tình trạng tâm hồn của tôi, và Chúa đến với tôi.
Vừa ra khỏi thuyền, đón Chúa là một kẻ bị thần ô uế ám. Từ bỏ vùng đất được mọi người tiếp đón, mến mộ, đám đông vây bọc, Chúa dẫn các môn đệ đến vùng đất mồ mả.
3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.
Nhìn anh thanh niên thật thảm hại, quần áo rách rưới tả tơi, đầu tóc bù xù, thân thể đầy thương tích, đôi mắt hung hăng dữ tợn, anh vật vã, tru tréo, lấy đá đập vào mình, tự hành hạ mình, không ai kềm chế anh được. Anh xa lánh mọi người, sống trong đám mồ mả, anh sống chung với những người đã chết. Cuộc đời anh tàn tạ, anh không còn hình ảnh đẹp đẽ giống Chúa, và anh bị trói buộc trong sự chết. Điều gì trói buộc ta, làm ta xa Chúa, xa mọi người, chối bỏ anh em, xa lánh cộng đoàn dân Chúa. Tâm hồn không có Chúa, cuộc đời chìm đắm trong đam mê trụy lạc, trong lòng đầy những hận thù, ganh tỵ, chỉ nghĩ cách trả thù, tìm cách hại anh em. Đau khổ, tức tối, quằn quại vì anh em hơn mình. Tôi không nhìn thấy ở anh em tình yêu thương mà chỉ thấy anh em đáng ghét, tôi ở trong đám mồ mả : mồ mả của thú vui, đam mê, sống với những con ma men, ma túy, ma cờ bạc, dục vọng. Mồ mả của hận thù ganh ghét. Mồ mả của danh vọng, quyền lực trói buộc ta làm nô lệ cho nó. Anh bẻ gãy xiềng xích, đập tan gông cùm. Gia đình không giữ nổi anh, lề luật anh phá bỏ, bẻ gãy. Anh đập tan, bác bỏ mọi lý lẽ, mọi Lời dạy của Chúa, của Hội Thánh, của những người muốn giúp đỡ anh. Mọi người yêu thương anh nhưng anh từ chối, anh bị giam hãm trong bóng tối, anh xa lánh anh em để gần gũi với những người đang chết vì tội lỗi trói buộc. Anh tru tréo, nói những lời sỉ vả, nhục mạ, chửi thề, chửi tục, nói hành, nói xấu, kết án anh em. Không biết nói lời yêu thương, dịu ngọt, không biết nói lời của người con Chúa, không ca tụng Chúa. Lấy đá đập vào mình. Phá hoại cuộc đời mình, phá hoại thân thể là đền thờ Chúa Thánh Thần bằng những thứ kích thích, ăn chơi trác táng, làm hư thân xác và tâm hồn mà Chúa đã tạo dựng nên giống Người.
Lạy Chúa, xin thương xót con, xin cứu con, xin giải thoát con khỏi đám mồ mả thế gian, đem con trở lại với cộng đoàn dân Chúa. Xin Chúa ghé đến gia đình con, giáo xứ con, để nơi con sống không còn mồ mả của chia rẽ, ganh tỵ, hận thù, mà là một cộng đoàn yêu thương, để gia đình con không có chỗ cho gây gỗ, bất hòa. Xin phục hồi con để con trở lại làm con Chúa.
6Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng : "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"
Thấy Chúa tự đàng xa, Nó không dám chạy trốn mà chạy đến quy phục, bái lạy Người. Nó nhìn nhận rằng Người mạnh hơn nó. Nó trình diện Chúa, tôn vinh danh Chúa. Nó van xin Chúa đừng can thiệp vào hoạt động của nó. Nó muốn loại trừ Giêsu ra khỏi tâm hồn chúng ta, nó muốn chiếm đoạt, làm chủ đời ta. Chúa tìm mình, Chúa lên tiếng, Chúa xuất hiện trong đời mình bằng nhiều cách, ta nhìn thấy Chúa ở đàng xa nhưng cố tình làm ngơ. Cuộc đời mình có can gì đến Chúa không? Chúa trả lời Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana : “Chuyện đó can gì đến Bà và Tôi”, nhưng rồi Chúa vẫn can thiệp. Cuộc đời con người có tội lỗi, có chết thì cũng đâu can gì đến Chúa, thế mà Chúa chịu đủ mọi thứ sỉ nhục, chịu tan nát thịt xương, chịu chết một cách tàn khốc để cứu chúng ta. Chúa chạnh lòng thương khi thấy linh hồn ta đau khổ, quằn quại đi vào cõi chết. Chúa cứu ta khỏi chết để rồi Chúa chết thay ta. Chúa cứu tất cả không trừ một ai, nhưng tại ta từ chối Chúa : “Mặc kệ tôi, can gì đến ông”. Tôi quen sống với mồ mả rồi, quen làm bạn với ma men, với bạn nhậu, với ma cờ bạc, tôi không muốn từ bỏ những đam mê, từ bỏ rượu chè, tình cảm bất chính v.v…Satan nó sợ Chúa can thiệp vào hoạt động của nó, nó xin Chúa để cho nó được tiếp tục hành hạ con người, còn tôi điều gì đang trói buộc tôi, tôi có để Chúa can thiệp vào đời mình không ? Xin Chúa đến cứu con, xin Chúa can thiệp vào cuộc đời tăm tối của con.
8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !" 9 Người hỏi nó : "Tên ngươi là gì ?" Nó thưa : "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."
Người ta dùng hết mọi cách để xiềng xích, trói anh lại mà không thể kềm chế được anh. Còn Chúa chỉ phán một lời thì nó lập tức tuân theo. Lời của Chúa có uy quyền trước mọi quyền lực sự dữ. Lời Chúa là sức mạnh trục xuất mọi bóng tối trong tâm hồn ta. Khi ta yếu đuối, nhốt mình trong bóng tối, tự sức ta không thể chiến đấu nổi với những cám dỗ, không kềm chế nổi thân xác yếu đuối, chỉ có Lời Chúa là sức mạnh làm ma quỷ phải quy phục.
Chúa bắt nó khai tên. Tên nó cũng là cả một biểu tượng, nó khai tên là đạo binh, nghĩa là cả một đội quân thần ô uế ám anh ta. Tên của nó không xa lạ gì với đời sống của chúng ta : Quỷ nóng nảy, giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ. Quỷ kiêu ngạo, lười biếng. Quỷ tham lam, độc ác. Quỷ nói hành, nói xấu, tự ái. Quỷ đam mê, dục vọng, rượu chè, cờ bạc, của cải, danh vọng…không thể kể ra hết được tên của chúng. Nó vẫn tung hoành ở khắp nơi, nó len lỏi vào lòng người. Nó trú ngụ trong lòng ta làm cho ta khổ sở, quay quắt. Khi quỷ giận dữ nó ám thì ta tức tối, chửi rủa, nó sai khiến ta trả thù và súi dục ta làm hại người khác.
Hôm nay trước ánh sáng Lời Chúa, trước quyền năng cứu độ của Chúa, chúng ta hãy khai tên nó ra, nó đang ẩn náu trong mọi ngõ ngách tâm hồn, chúng ta hãy mạnh dạn phơi bày ra để Chúa trục xuất nó, đừng chứa chấp nó nữa, muốn khỏi bệnh phải khai đúng tên, đúng bệnh thì bác sĩ mới chữa được, còn cứ che dấu bệnh của mình thì bệnh càng trầm trọng thêm.
Lạy Chúa, xin cứu con, đã lâu rồi con chứa chấp bao nhiêu thứ ô uế trong tâm hồn con, xin cho con can đảm khai tên nó ra để quyền năng của Chúa chữa lành con. Xin cho tên Giêsu cư ngụ mãi mãi trong trái tim con, trên miệng lưỡi con, để loại trừ đi mọi thứ danh khác khỏi cuộc đời con.
10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng : "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.
Truyền thống dân Do Thái xem heo điển hình là vật ô uế, họ không ăn thịt heo, chỉ có dân ngoại mới nuôi heo. Và theo não trạng của họ, biển là biểu tượng của quyền lực ma quỷ. Chúa ra tay giải thoát người bị quỷ ám, nó không còn chỗ ẩn náu trong tâm hồn con người. Ma quỷ vốn gây nên mọi thứ ô uế, nay nó phải nhập vào bầy heo là nơi của nó, và Chúa Giêsu đuổi về vương quốc của nó, cả đàn heo lao xuống biển, vương quốc của sự dữ.
Chúng ta hãy nài xin quyền năng của Chúa tiêu diệt mọi thứ ô uế trong tâm hồn, trước ánh sáng Lời Chúa và Thánh Thể, ta thấy rõ bộ mặt của nó, hãy kêu tên nó ra trình diện trước mặt Chúa. Nó trú ngụ ở đó lâu rồi, tên dối trá, kiêu ngạo, tên lười biếng, tham lam.v.v…Xin Chúa trục xuất nó ra khỏi lòng con, cho nó lao xuống biển, chết ngộp dưới đó, để từ nay nó không còn trở lại trong tâm hồn con nữa.
14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
Tin Chúa cứu người bị quỷ ám dược loan cho mọi người biết, ai cũng biết anh thanh niên này, suốt ngày cứ la hét chửi rủa, hành động điên rồ, quần áo rách rưới, dơ bẩn, chui rúc trong đám mồ mả. Vậy mà trước mắt họ giờ đây là một anh thanh niên mạnh khỏe, đẹp đẽ, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo, nói năng lịch sự. Họ ngạc nhiên, họ phát sợ, sức mạnh của sự dữ lớn thật, nhưng phải thua quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa biến đổi một con người toàn diện, Chúa phục hồi anh để anh trở lại cuộc sống hòa đồng với mọi người. Chúa tìm đến với anh khi anh không biết gì về Chúa, Chúa thấy anh trong tình trạng đau khổ, trái tim anh đã chết, anh không biết yêu thương, không cảm xúc, Chúa thương anh, không bỏ mặc anh, dù anh chẳng cầu xin, chẳng van nài Chúa. Chúa cũng thấy tình trạng của tôi, tôi đau khổ, tàn tạ, mọi thứ ô uế nó ám tôi, tôi bị nô lệ, bị trói trong thân xác yếu đuối. Xin Chúa cứu con, xin biến đổi con, để con thành một con người mới.
16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Người ta thấy rõ việc Chúa đã làm, nhưng họ không đón nhận Chúa, họ không vui mừng vì người anh em được giải thoát, người anh em mà họ bất lực bao lâu nay, họ chỉ nhìn thấy sự thiệt thòi trước mắt là đàn heo mất trắng. Họ từ chối ơn cứu độ, thật là buồn biết bao. Để cứu một linh hồn phải hy sinh rất lớn, hy sinh từ bỏ mọi thứ vinh quang từ bên kia Biển Hồ, vượt qua bao nhiêu sóng gió, hy sinh vật chất, 2000 con heo là sự cộng tác không phải nhỏ, nhưng dù phải mất tất cả mọi thứ của cải vật chất ở thế gian này để cứu được một linh hồn thì vẫn có lợi. Chúa ơi! Nhiều lần con cũng từ chối Chúa vì con sợ thiệt thòi. Chúa yêu thương con, muốn cứu con mà con lại xua đuổi Chúa. Chúa đau đớn buồn tủi biết bao vì mỗi ngày có biết bao nhiêu người xua đuổi Chúa. Con từ chối Chúa để sống trong tự do của đám mồ mả đam mê. Chúa gặp thất bại nhưng vẫn kiên trì.
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo : "Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."
Chúa buồn bã xuống thuyền, rời bỏ nơi Người vừa đến, Chúa nhìn lại họ với lòng yêu thương, không ghét bỏ họ, không một lời quở trách, không tức giận, không bỏ mặc họ, Chúa âm thầm ra đi nhưng tình yêu của Chúa vẫn dành cho họ, bao nhiêu lần tôi xua đuổi Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương tôi, chờ đợi tôi. Người bị quỷ ám được Chúa chữa lành, bây giờ lòng đầy hân hoan, anh nài xin được theo Chúa. Chúa đã yêu thương anh, biến đổi anh cả thể xác và tâm hồn, anh muốn làm môn đệ của Chúa, Người không cho, nhưng sai anh làm môn đệ của Chúa ngay nơi anh sống. “Anh cứ về nhà với thân nhân, rao giảng ngay nơi anh sống. Làm chứng cho họ biết điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã yêu thương anh thế nào” Hôm nay Chúa đang nói với tôi, Chúa không bảo tôi theo Chúa, mà Chúa sai tôi làm môn đệ của Chúa ngay nơi tôi sống, ngay trong gia đình tôi, trong xóm làng tôi, nơi công sở, trường học và bất cứ nơi nào tôi sinh hoạt.
20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
Thật lạ lùng, anh thanh niên trước đây chỉ biết la hét, tru tréo, chửi rủa, nói những lời khó nghe, bây giờ đang vui vẻ ca hát, ngợi khen Thiên Chúa, ăn nói dịu dàng, yêu thương. Trước đây anh chui rúc trong đám mồ mả, hung dữ, điên dại, bây giờ lại tràn đầy niềm vui và sức sống, yêu đời, hiền lành, dễ mến, anh đến với anh em, gần gũi, yêu thương. Đó là việc Chúa đã làm cho anh, đã biến đổi anh. Mọi người kinh ngạc, anh can đảm làm chứng cho Chúa. Giờ đây ai cũng yêu mến anh, thán phục anh, họ ngạc nhiên về những gì Chúa đã làm. Chúa sai ta làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống yêu thương, trước đây tôi hay nóng nảy, lớn tiếng, chửi thề, nói hành nói xấu, bây giờ gặp được Chúa rồi thì phải khác, lời nói dịu dàng, dễ mến, khiêm tốn, hiền hòa. Ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo, sống hòa đồng với anh em, tha thứ, quảng đại.
Lạy Chúa, Chúa đã vượt qua đại dương, Biển Hồ sóng gió không ngăn cách được bước chân Chúa, Chúa từ Vương Quốc trên trời đã vượt qua biển đời đau khổ của thế gian để đến cứu con. Con cảm tạ Chúa, xin giúp con can đảm lên đường, vượt qua mọi khó khăn, sóng gió cản trở con, vượt qua xác thịt yếu đuối của con, để con làm chứng tình yêu thương của Chúa cho mọi người.
Maria_Huong |
|