Ai bảo đi tu là khổ. Đi tu sướng lắm chứ. Tu là một ơn cao cả, thiêng liêng, không ai có thể hiểu thấu. Đi tu dù khổ nhưng trong cái khổ mới có hạnh phúc, trong đau khổ mới có vinh quang,...Tôi đi tu không phải để tìm an nhàn, thoát khỏi những đau buồn của cuộc sống đời thường, mà là để đc tận hiến trọn đời cho Chúa, đc kí kết với Chúa Giao Ước đời đời mang tên Giê-su, đc hoàn toàn thuộc trọn về Đấng Tình Quân của mình,..Những điều này làm tôi luôn thao thức sống cho Ngài. Ngài gọi tôi, Ngài ban cho tôi muôn ngàn hồng ân, Ngài dắt dìu tôi trên suốt cuộc đời. Những ơn thiêng đó làm sao tôi không biết đáp trả chứ? Chúa ơi, con xin đc phó thác đời con cho Chúa, xin Chúa hãy làm cho con những gì Chúa muốn. Cũng xin Chúa hãy thánh hóa mỗi người chúng con, để chúng con xứng đáng là lễ dâng đẹp nhất có thể dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng, người mà chúng con muốn hiến dâng trọn đời! Amen