Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ÊPHATA- "HÃY MỞ RA"

Threaded View

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default ÊPHATA- "HÃY MỞ RA"

    CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI ĐIẾC NGỌNG.
    Mc 7, 31 – 37
    Chúng ta cùng bước theo bước chân của Chúa Giêsu. Bước chân của Giêsu đi khắp các nơi, rảo mọi nẻo đường, bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Galilê, vào miền Thập Tỉnh. Chúa đi khắp các làng mạc thôn xóm. Chúa đi tìm những con người đau khổ, Chúa đi vào cuộc đời tôi. Một Giêsu rất tầm thường Người đi bằng đôi chân của mình chớ không có một phương tiện nào, không biến đi rồi lại xuất hiện nơi Người muốn đến. Bước đường truyền giáo thật nhiều gian khổ. Người cứ đi, khi mỏi mệt thì nghỉ bất cứ chỗ nào, theo Chúa không có chỗ tựa đầu. Người băng đèo, lội suối, trải qua mọi gian nan vất vả. Khi không còn lương thực thì nhịn đói, nhịn khát. Người đi tìm từng con chiên bị thương đem về băng bó, chữa lành. Đó là công việc Cha đã giao phó. Hôm nay, Chúa dừng bước bên cuộc đời tôi, Chúa kéo riêng tôi ra một nơi với Chúa.
    - Xin cho con nhận ra bệnh điếc ngọng nơi bản thân con, để con khao khát được Chúa chữa lành. Xin Chúa mở tai con ra, để con nghe được tiếng Chúa, xin tháo cởi miệng lưỡi con, để con loan truyền tình yêu thương của Chúa.
    31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.
    Chúa Giêsu đi đến các vùng dân ngoại, Chúa yêu thương, giảng dạy và chữa lành bệnh tật, còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, bước chân của Chúa không dừng lại, thời gian quá ít mà lòng Chúa hướng về từng con chiên lạc lõng ở khắp mọi nơi. Nhìn lại chung quanh ta còn nhiều người dân ngoại chưa biết Chúa, tai họ chưa nghe biết gì về Chúa, không ai nói về Chúa cho họ biết.
    Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa. Danh tiếng Chúa được loan truyền khắp nơi, họ nghe Chúa giảng dạy, họ biết những việc Chúa làm, nhưng tai anh chẳng nghe được tiếng Chúa, chẳng biết những lời đồn về Giêsu, anh cũng không kêu xin Chúa như anh phong hủi, như anh mù, vì miệng anh không nói được, anh không tự mình đến với Chúa, nhưng nhờ vào tấm lòng yêu thương của người khác. Người ta đem anh đến với Chúa anh cũng không phản đối, anh nhận mình bất lực và khiêm tốn để người ta dẫn dắt.
    Chung quanh ta có nhiều người ngoại, những người chưa bao giờ nghe biết về Chúa. Cũng có nhiều người muốn được nghe về Giêsu, nhưng không ai nói với họ, chúng ta là người được nghe biết rất nhiều về Chúa, nhưng khi gặp gỡ, tiếp súc, trò chuyện với người ngoại, chúng ta nói bao nhiêu đề tài, bao nhiêu câu chuyện thế gian, chuyện công việc, chuyện thời sự, tin tức, tin buồn, nói hành, nói xấu, nói dối, nói khoác…, mà nói về Chúa, về Tin Mừng thì ngọng chẳng biết nói. Họ cũng rất muốn nghe những câu chuyện hay nhất về Giêsu. Họ muốn biết về những việc lạ lùng Giêsu đã làm, nhưng chẳng ai nói cho họ biết. Chúa Giêsu khi giảng dạy thường nói : “Ai có tai nghe thì nghe.” Vậy mà ta có tai nhưng nhiều khi như điếc, nghe mà không sống Lời Chúa. Hay nghe mà cố tình không hiểu, nghe mà làm ngơ như không nghe, không biết.
    Tai tôi cũng đang bị điếc vì không nghe những nỗi đau khổ than khóc của anh em. Tôi làm ngơ khi nghe đến việc giúp đỡ, từ thiện bác ái, mà thích nghe những lời ngọt ngào, giả dối, phỉnh nịnh, khen ngợi. Miệng lưỡi tôi bị ngọng, bị buộc vì chỉ biết lời thế gian, lời tranh cãi, sỉ vả, nguyền rủa, phê bình, chỉ trích, kết án anh em, nhưng nói Lời Chúa thì lại ngọng nghịu, lúng túng, nói lời tha thứ, yêu thương thì không mở miệng được. Tôi bị ngọng vì không nói lời đoàn kết, yêu thương mà chỉ nói lời gây chia rẽ.
    Người ta đem anh đến xin Chúa đặt tay trên anh, việc đặt tay là xin Chúa chúc lành, ban ơn thần lực cho người đó. Họ là dân ngoại mà có lòng tin Chúa và yêu thương người anh em bệnh tật. Còn tôi có đem được người anh em nào đến với Chúa chưa?
    Lạy Chúa, xin cho con nhận ra bệnh điếc, ngọng của con. Xin cho con biết yêu thương những anh em chưa biết Chúa, để con dẫn dắt họ đến với Chúa.
    33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
    Chúa kéo riêng anh ra, Chúa quan tâm đặc biệt đến anh, Chúa kéo anh ra khỏi mọi sự ồn ào của đám đông. Chúa muốn anh ở riêng với Chúa. Chúng ta có giờ để Chúa kéo mình ra khỏi sự ồn ào của thế gian không? Chúa muốn ta ở riêng với Chúa, nhưng đám đông thế gian ồn ào, lộn xộn, đủ thứ tiếng động làm tai ta bị điếc, không lắng đọng lòng mình để Chúa tiếp cận, hai người muốn tâm sự với nhau thì không thể tâm sự giữa đám đông. Tai ta điếc vì bao nhiêu âm thanh của cuộc sống, thật khó tìm thấy được những phút hoàn toàn im lặng. Giữa cuộc sống đầy những âm thanh hỗn độn, có lúc nào ta tìm một chút thinh lặng trong tâm hồn để ở riêng với Chúa không? Đó là giờ quý báu nhất, đó là lúc ta loại bỏ tất cả mọi thứ khác ngoài tai để chỉ lắng nghe tiếng Chúa thôi.
    Chúa Giêsu đặt ngón tay vào lỗ tai, rồi bôi nước miếng vào lưỡi anh, cử chỉ Chúa thật lạ lùng. Chúa đụng chạm vào những khuyết tật của anh, anh không phản đối, không từ chối những hành động của Chúa. Ngón tay của Chúa đặt vào lỗ tai anh, chạm vào nỗi đau của anh, thường thì nếu có ai chạm vào những khuyết điểm của mình, những lỗi lầm sai sót của mình, chạm vào nỗi đau của mình, ta hay phản ứng, và tự ái, nổi giận. Ta không khiêm tốn nhận ra mình bệnh tật, cần được Chúa chữa lành, cái ung nhọt muốn chữa lành thì phải đụng đến nó, khơi nó ra, mổ sẻ nó, phải chịu đau, chịu sót thì mới khỏi được.
    Chúa nhổ nước miếng bôi vào lưỡi anh. Chỉ những người thân thương nhất họ mới tiếp súc một cách thân mật, nước miếng là một sự liên quan thân thiết, người mẹ nhai cơm trộn lẫn nước miếng của người mẹ rồi mớm cho con, chỉ có tình mẹ con ruột thịt thì mới làm như vậy. Chúa cũng thương anh bằng tình yêu dịu dàng, thắm thiết như mẹ với con. Chúa còn đặt trên lưỡi ta không chỉ nước miếng mà còn cả Thịt và Máu Chúa nữa.
    34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Ép-pha-tha", nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
    Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, hướng tâm hồn như cầu nguyện với Cha : “Cha ơi! Xin thương những người đau khổ.” Tấm lòng nhân hậu của Chúa thổn thức với Cha. Cha không thể nào từ chối. Rồi Người rên lên một tiếng, như tiếng rên khẩn nài Chúa Thánh Thần. Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương những người bệnh hoạn tật nguyền, Chúa giang tay cầu nguyện, Chúa giang tay để người ta đóng đinh, Chúa mãi mãi vẫn giang tay trên thập giá để ban ơn tha thứ, chữa lành bệnh tâm hồn chúng ta. Tai Chúa nghe bao nhiêu điều xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lời vu khống, kết án nhưng Chúa nhịn nhục, chịu đựng đến cùng để chữa lành bệnh điếc cho chúng ta, Chúa thinh lặng, không từ chối, không chống trả, không biện minh, không nói lời nào trước bao nhiêu tội họ gán cho Chúa để Chúa chữa lành bệnh câm, bệnh ngọng của chúng ta.
    “Epphata, hãy mở ra” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Chúa tháo cởi sợi dây buộc lưỡi anh, Chúa mở cái khóa đóng tai anh ra. Anh nghe được tiếng Chúa nói, bao lâu nay anh sống trong thế giới chết, im lặng, buồn bã, bây giờ anh đã được nghe rõ, sự sống bừng lên trong anh, lưỡi anh đã được tháo cởi, anh nói rõ ràng. Anh luôn miệng ca tụng Thiên Chúa, anh hát thật to lời tôn vinh chúc tụng. Bây giờ anh mới thấy niềm hạnh phúc vì được nghe, được nói. Vậy mà bao lâu nay tôi không bị điếc bị ngọng, nhưng tôi bịt tai lại để không nghe tiếng của lương tâm, không nghe Lời của Chúa, tôi câm nín không biết nói lời cảm tạ Chúa, ca tụng kỳ công của Chúa. Tôi không cảm nhận được niềm hạnh phúc của người nghe được nói được.
    Lạy Chúa, xin chữa lành con. Xin tách biệt con ra khỏi mọi thứ tiếng ồn ào của thế gian làm con bị điếc không nghe được tiếng Chúa, xin tháo cởi miệng lưỡi con để con ca ngợi và loan truyền tình thương của Chúa.
    36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
    Chúa truyền họ không được nói với ai. Nhưng Người càng ngăn cấm họ thì họ lại càng đồn ra, họ kinh ngạc hết sức và không thể im lặng. Họ truyền cho nhau việc Chúa đã làm : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” Chúa chỉ chữa lành cho một người mà mọi người đều mở miệng loan truyền quyền năng Chúa, họ vui mừng vì họ cũng được chữa lành bệnh trong tâm hồn. Bao lâu nay họ cũng bị điếc, bị ngọng, bây giờ họ biết là họ cần phải mở miệng, cần phải loan truyền, họ ca ngợi tình yêu thương của Chúa.
    Chúng ta có nhận ra bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu ân sủng Chúa đã dành cho ta trong cuộc sống mình không? Tai chúng ta được nghe biết bao nhiêu Lời thật quý báu của Chúa, miệng lưỡi ta được Thánh Thể Chúa chạm vào, nhưng tâm hồn ta có biến đổi không? Ngày nay, Chúa tha thiết mời gọi chúng ta mở tai để nghe Lời Chúa, mở miệng để loan truyền Tin Mừng của Chúa, chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người điếc, người câm. Họ không được nghe biết gì về Chúa. Xin cho con mở miệng nói cho mọi người biết về Chúa, xin Chúa tháo cởi miệng lưỡi con để con rao truyền tình yêu thương của Chúa.
    Maria_huong

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com