Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy Nên Hoàn Thiện Như Cha Trên Trời

Hybrid View

  1. #1
    JamieHao's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: James
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    205
    Được cám ơn 77 lần trong 19 bài viết

    Default Hãy Nên Hoàn Thiện Như Cha Trên Trời

    BÀI CHIA SẺ
    “HÃY NÊN HOÀN THIÊN NHƯ CHA TRÊN TRỜI”
    CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

    Bài Viết: Louis Nguyễn Vĩnh Tường OCDS
    Thể Hiện: Lê Anh
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Ngay trong bài đọc I hôm nay trích sác Lêvi, Đức Chúa phán với Ông Mô-sê: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

    17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

    Ngài là Đấng nhân hậu, yêu thương, tha thứ, bao dung: “Đấng cho mặt trời mọc lên mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Cũng vậy, ta được mời gọi nên giống Cha qua tâm tình nhân hậu, rộng lượng tha thứ, quảng đại yêu thương và lòng bao dung với đồng loại.

    Xã hội hôm nay yêu thương thời ít, nhưng trả thù thì lại nhiều. Xã hội càng ngày càng văn minh tiến bộ về cơ giới, nhưng đời sống tinh thần thị bị thụt lùi, họ đòi tự do… nhiều quá, mà quên đi những công trình và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

    Trong bài đọc II, Thánh Phao-lô nói với chúng ta: “Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.”

    Chính từ điểm này chúng ta phải biết yêu thương và kính trọng người như chính mình chúng ta vậy. Ngay từ khi Chúa dựng ông A-Đam, vì Chúa yêu mến Chúa nên Chúa đã lấy đất ngào với nước rồi Chúa nắn thành một người giống hình ảnh Chúa để cùng yêu thương và tôn kính Chúa; sau khi nặn thành mới chỉ là cái hình tượng giống Chúa nhưng vô tri vô giác thôi, rồi sau khi Chúa thổi Thần Khí Chúa vào thì bức tượng trở nên sống động, trở thành con người và từ Thần Khí Chúa ngự trong đó, nên tự nó đã trở nên là Đền Thờ Thiên Chúa vậy. Thánh Gioan nói: Chúng ta nhìn thấy sự hiện diện anh em cận lân chúng ta mà chúng không yêu thương họ được, thời làm sao chúng ta có thể yêu thương người mà chúng ta không nhìn thấy.

    Bài Tin Mừng hôm nay Chúa phán: "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con.”Chúng ta hãy nhớ lại trước khi Chúa gần tắt hơi trên cây thập giá, Chúa đã cầu xin Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."

    Nếu chúng ta thực lòng cầu nguyện với cả tâm linh của chúng ta để xin hoán đổi tâm hồn kẻ thù và kẻ ghen ghét chúng ta, và làm những việc lành cho họ, Chúa sẽ mở tâm họ để đưa họ trở thành bạn hữu chúng ta. Chúng ta biết tha thứ thì chúng ta sẽ trở nên không mệt mỏi khi chăm sóc yêu thương người khác như Chúa khuyên dạy thì mới mong tương lai tiến đến an bình được. Yêu thương và tha thứ cho anh em mình cũng đã khó rồi, mà Chúa lại còn khuyên yêu thương cả kẻ thù và làm lành cho những người ghét ghen thì lại càng khó hơn nữa, nếu không có ơn nghĩa của Chúa ban cho; muốn hành xử như thế chúng ta cần phải cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng:

    Khi ta biết mến yêu nhau
    Chúa đang hành động nhiệm mầu trong ta.

    ***
    Vâng lạy Chúa, lời răn Cha đã dạy
    hãy yêu người như thể chính yêu con
    và thù nhân, con cũng mến yêu luôn
    mới rỏ thực đường đường con cái Chúa.

    Lời răn mới, Cha thêm vào điểm nữa
    hãy yêu người như Cha đã yêu con
    bắt chước Cha thực hiện mới trường tồn
    rằng yêu mãi yêu hoài yêu bất tận.

    Tâu lạy Chúa Cha chưa từng hạch vấn
    có điều gì Cha không thể hơn con?
    vì con đây bất hảo quá mỏng dòn
    làm sao thể yêu người như Cha được!

    Muốn bắt chước như Cha, con ao ước
    ngự trong con Cha tự ý yêu người
    kéo lôi con hành hiệp mến yêu thôi
    nhờ hồng phúc như lời, Cha ưng thuận.

    Điều răn mới Cha khuyên con liền thuận
    con ước mong lãnh nhận rõ thiết tha
    để chứng minh sự thật với tâm hòa
    chính nhờ bởi trong con Cha yêu dấu.

    Cha chấp thuận như lời con thỉnh tấu
    thảy mọi điều truyền cảm nhắc con yêu
    hãy sớm ban nhân đức rõ thật nhiều
    luôn thông hiểu trong con Cha đang ở.

    Càng gần gũi con đây không bỏ lỡ
    Cha trong con nâng đỡ dạy thi hành
    mọi việc làm tốt đẹp thể như tranh
    là thực sự như mình, yêu nhân thế.

    Đội ơn Chúa nghe lời con thỉnh đệ
    những việc làm không để chỉ riêng con
    mà trong con thực hiện với con luôn
    cùng hành hiệp yêu người là mến Chúa./-

    Louis Nguyễn Vĩnh Tường OCDS

  2. Có 4 người cám ơn JamieHao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com