Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Nương tựa vào Cha

Threaded View

  1. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngòai đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
    Chúng ta nhìn ngắm vũ trụ, mọi sự thật tuyệt diệu, từng bông hoa, mỗi loại mỗi vẻ, chẳng có ai tô vẽ sơn phết cho nó mà nó vẫn đẹp, nhìn con bướm, thật lạ lùng quá sức, họa sĩ nào đã vẽ lên từng cánh bướm đủ màu đủ sắc, con chim trên trời, nó bay lượn một cách nhẹ nhàng thoải mái, ai nuôi chúng. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Chúng không may, không dệt, không làm lụng, kéo sợi, thế mà chúng vẫn mặc đẹp, vẫn sống vui vẻ, ca hát suốt ngày. Nếu thời tiết thay đổi, khô hạn, không còn tìm được thức ăn để sống, thì khi còn sức, nó vẫn hót véo von mà chẳng lo lắng gì, cho đến lúc chết nó cũng chẳng lo, nếu mình sống không lo lắng gì như con chim, con cá, như cây cỏ thì cuộc đời mình hạnh phúc biết bao. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đôi tay và khối óc, chúng ta biết suy nghĩ và sử dụng, bàn tay mình làm việc, khối óc điều khiển, nhưng lòng mình hướng về Đấng đã tạo dựng, những tạo vật nhỏ bé như thế mà Thiên Chúa còn chăm sóc làm đẹp cho nó thì phương chi con người chúng ta được Chúa quan tâm biết bao, một sợi tóc trên đầu Người cũng đếm cả rồi. Chúa Giêsu muốn dắt chúng ta bước vào Thiên Đàng ngay ở trần gian này, Chúa muốn chúng ta mang tâm hồn đơn sơ, trong trắng như một trẻ nhỏ, chẳng lo gì vì tin tưởng vào cha mẹ. Cha mẹ lo cho nó đầy đủ, cha mẹ luôn muốn cho con mình hạnh phúc, muốn cuộc đời con mình luôn tươi đẹp. Cha trên trời cũng muốn chúng ta tin tưởng vào Người như vậy. Chúng ta cứ nên như trẻ nhỏ, Chúa Giêsu còn dạy: “Anh em muốn xin gì thì cứ xin, Người sẽ ban cho anh em.” Mình có một người Cha vô cùng giàu có, quyền năng, một người Cha tuyệt vời, yêu thương chăm sóc cho chúng ta tất cả mọi sự, mà tại mình yếu tin. Chúng ta cứ vất vả cả đời vì lo, có khi sinh bệnh vì quá lo lắng “Ôi! Những kẻ kém tin.” Mình cầu nguyện và nhìn lại cả đời mình chữ lo nó to tướng trong đầu mình. Thật sự mình kém tin. Có biết bao nhiêu chuyện sảy ra trong đời mình có bàn tay Chúa xếp đặt thật rõ ràng mà mình vẫn kém tin. Vậy, trong mọi nỗi khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy thấy Chúa luôn bên cạnh, chúng ta cần có lòng tin và nghị lực thưa với Chúa: Chúa ơi! Con lo nhiều lắm! Lo tiền, lo đói, lo nghèo, lo học, lo thi rớt, lo bệnh hoạn, lo con cái. Cứ thưa với Cha, nài xin Cha, Cha của mình thật giàu có, thật uy quyền mà lo gì. Đứa mồ côi nó lo ghê lắm, mình là con Cha, mình không phải là con mồ côi. Hãy nhìn xem Giêsu, Giêsu không lo, sinh ra nơi máng cỏ, chuồng bò cũng là Con Thiên Chúa. Mình có nghèo, có đói, có bệnh hoạn cũng vẫn là con Cha, nhất định Cha không bao giờ bỏ mặc mình, cho dù có chết cũng vẫn an lòng vì Cha vẫn ở bên ta, trừ khi mình tự tách ra khỏi tình yêu của Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com