|
|
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Anh em đừng lo lắng tự hỏi Điều này thì quá rõ, ngày nào mình cũng lo lắng tự hỏi, hôm nay sẽ ăn gì, ôi thôi thì đủ thứ lo, vừa mở mắt thức dậy là bao nhiêu sự dồn dập, lo tiền ăn, tiền học cho con, lo đủ thứ cho nhu cầu hằng ngày, lại còn lo đau bệnh, người nghèo lo, người giàu cũng lo, nghèo thì lo cho bằng với người ta, còn giàu rồi lại muốn giàu hơn, không bao giờ mình an tâm thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình. Chúa Giêsu yêu thương vì con người đã quá vất vả, khổ cực. Người ân cần dạy cho ta sống thật thanh thản, phó thác. Đừng lo ăn gì, mặc gì. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Mình cũng lao mình để tìm kiếm, vật chất, của cải, danh vọng, quyền thế là cái đích để con người cứ vất vả đi tìm. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn lo tìm kiếm, cả đời vất vả khổ cực vì lo lắng. Đời sống càng tiến bộ thì các nhu cầu đòi hỏi càng cao. Chẳng bao giờ mình bằng lòng thoả mãn với những gì mình có. Chúa Giêsu dạy xin lương thực hằng ngày, mà mình đâu có bằng lòng khi đã có lương thực hằng ngày, nhưng lại dành phần Cha để lo cho lương thực ngày mai, ngày mốt, lo lương thực hằng tháng, hằng năm, và có khi lo cho cả đời con đời cháu nữa, lo cả đời cũng không hết lo, chỉ khi nhắm mắt suôi tay thì mới hết lo. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm, mình có Cha mà như không có Cha, bao năm qua mình sống như dân ngoại, như con mồ côi, dân ngoại họ lo tìm của cải, vật chất, lo làm giàu, còn mình có Cha của mình thật giàu có, mình còn lo lắng gì nữa. Chúng ta hãy để cho Cha chăm sóc với tất cả tình thương Người dành cho ta, Người muốn yêu thương ta như con trẻ, mà ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng cần Người, lại muốn thoát ra khỏi sự chăm lo của Người. Người cha nào yêu thương lo lắng cho con hết lòng mà con không cần sự chăm sóc của cha, thì chắc chắn sẽ buồn lòng lắm. Cha của chúng ta trên trời cũng vậy. Cha trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. Mình cứ tin tưởng vào Cha, không phải cái cách tin tưởng để rồi lười biếng không làm việc, rồi ngồi đó xin cho trúng số. Nhưng:
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Lời này rất rõ và cụ thể. Điều cần thiết trước hết thì chúng ta lại chẳng lo tìm kiếm. Người ta thường nhìn vào thực tế, mà thực tế trước mắt là nước thế gian, là sự sống hằng ngày ở thế gian, ai cũng lao mình để tìm kiếm, xây dựng cho thật vững chắc cuộc sống thế gian. Nước Thiên Chúa ở xa lắm, mình sống giữa thế gian mà tìm kiếm Nước Thiên Chúa thì thật là chuyện xa lắc. Tư tưởng đó dễ kéo người ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở thế gian, nó thực tế hơn là tìm kiếm cái điều họ chẳng nhìn thấy. Nhưng dù ngay trong cuộc sống này, nếu chúng ta cứ lao mình tìm kiếm nó, dù cho mình thật giàu có, sống trong nhung lụa, dù đạt được tới đỉnh cao của địa vị, danh vọng, dù có quyền lực trong tay, có ai cảm thấy là mình đã được hạnh phúc mãn nguyện rồi không? Hay họ vẫn có biết bao nỗi lo lắng, đau khổ trong lòng, họ vẫn chịu đau đớn của bệnh tật, của già nua tuổi tác, đau khổ vì tranh dành quyền lực, và nhất là sống trong nhung lụa mà không có tình yêu thương thì cũng như hỏa ngục, đến lúc chết thì họ chẳng đem theo được gì. Vậy tìm kiếm Nước Thiên Chúa ở đâu? Nước Thiên Chúa ở ngay trong lòng mình, Thiên Đàng ở ngay bên cạnh chúng ta, tâm hồn mình bình an, tin tưởng, phó thác thì cuộc sống chúng ta là Thiên Đàng. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, chúng ta đừng cố chất lên vai thêm cái khổ của ngày hôm sau. Biết sống tới ngày mai không mà cứ lo. Lời của Chúa Giêsu đầy tình cảm thiết tha, như tỏ bày cả trái tim yêu thương của Chúa, chúng ta hãy cảm nếm tâm tình dịu ngọt chất chứa trong từng lời của Người dạy hôm nay, và dâng lên lòng cảm tạ Thiên Chúa là Cha hằng săn sóc chúng ta mọi ngày. Amen….
Maria_Hường |
|