|
10 Đức Giêsu liền nói : “Xa tan kia, xéo đi ! Vì đã có Lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
Chúa Giêsu dứt khoát xua đuổi nó, không dây dưa với nó nữa “Xa tan, xéo đi”. Nghiệm lại đời mình, có biết bao nhiêu lần bị cám dỗ, mỗi ngày đều phải chiến đấu với cám dỗ, ma quỷ nó không ngừng hoạt động, sức người lại rất yếu đuối tự sức chúng ta không thể thắng được nó, nhưng chúng ta có loại vũ khí để chống trả, đó là cầu nguyện, là đọc Lời Chúa. Chúng ta ghi nhớ những câu Tin Mừng để đem ra đối phó với những cám dỗ với lòng xác tín, để sức mạnh và quyền năng của Lời giúp ta thắng được nó. Chúng ta dứt khoát với tội lỗi, tuyên bố mạnh mẽ với nó : “Xa tan kia, xéo đi !” Mỗi khi bị cám dỗ, khi ta chiến đấu một cách yếu ớt trước những quyến rũ của nó, ta nhớ Lời của chính Chúa đã nói và dứt khoát “Xa tan kia, xéo đi !” quyết tâm từ chối nó, để bái lạy một mình Thiên Chúa và thờ phượng một mình Người mà thôi.
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi và các Sứ Thần tiến đến hầu hạ Người.
Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ khi bước vào cuộc đời công khai, Chúa Cha không can thiệp vào cuộc chiến, Người chiến đấu bằng sức của một con người hoàn toàn, nhưng biết nương tựa vào Thánh Thần. Đó mới chỉ là những bước khởi đầu để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cam go suốt thời gian rao giảng, cho tới khi hoàn thành sứ mạng của Người trên Thánh Gía. Cuộc sống ở thế gian này ai cũng phải trải qua cám dỗ, chúng ta chỉ có thể thắng được nó bằng Lời Chúa, bằng việc cầu nguyện, nương tựa vào Cha.
Qủy bỏ Người mà đi. Nó bỏ đi để đợi dịp khác lại hành động. Trong cuộc chiến đấu với mọi cám dỗ luôn luôn, chúng ta nương tựa vào Thánh Thần, đem Lời Chúa ra để đối phó với mọi hoàn cảnh, ma quỷ dù nó rất tinh ranh mưu mẹo, ta có một nguồn năng lực mạnh mẽ và không giới hạn đó là Lời Chúa, ma quỷ gặp Lời Chúa là nó phải bỏ đi, không làm gì được mình.
Và các Sứ Thần tiến đến hầu hạ Người. Sau khi đẩy lui cơn cám dỗ, Chúa Giêsu được hoàn toàn bình an. Tâm hồn Người chìm đắm trong niềm hạnh phúc, thanh thản. Khi vượt thắng được cám dỗ, dứt khoát với nó, thì lòng mình bình an, hạnh phúc, đó là hoa quả của Thần Khí. Chúng ta loại trừ kẻ thù Xa tan thì có sự hiện diện của Thánh Thần. Chúng ta cầu nguyện : Xin cho con nhận ra bộ mặt của tên cám dỗ trong đời sống con, nó luôn rình rập chung quanh con, xin cho con biết dùng vũ khí Lời Chúa để chiến đấu, và dứt khoát với nó. Lời Ngài phá đổ tội lỗi…
|
|