Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default


    Tản mạn về “BIẾN HÌNH”
    Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A

    “ … mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết.” (Mt 17, 2)

    Một năm trên thế giới có không biết bao nhiêu Lễ Hội Hoá Trang …

    Một đời người có không biết bao nhiêu lần đổi thay y phục …

    Một cuộc sống có không biết bao nhiêu những vai trò phải nắm giữ …

    Một con người có không biết bao nhiêu lần gỉa dạng … vì nhiều lý do …

    Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này … và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao . Người biến hình trước mặt các ông : mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết .” (Mt 27, 1-2) .

    Nhiều nhiều những lời giải thích về biến cố Biến Hình của Chúa … và vẫn có một cách hiểu – nôm na thôi : Chúa biến hình là để củng cố đức tin của các môn đệ đứng trước cuộc Thương Khó và Tử Nạn sắp tới của Người …Chính vì thế đã có sự xuất hiện của Êlia và Môisen … và cũng chính vì thế mà Chúa Cha đã lên tiếng bằng ngôn ngữ của con người : “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta … các ngươi hãy nghe lời Người”.

    Đặt để biến cố Biến Hình ở ngay Tuần II Mùa Chay với chu kỳ Lời Chúa của cả ba năm A-B-C cùng với trình thuật của các tác giả Tin Mừng nhất lãm Matthêu – Marcô và Luca, phải chăng Giáo Hội cũng muốn chuẩn bị cho con cái mình sống Mùa Chay và đón nhận Tuần Thương Khó trong niềm tin vững chắc vào cuộc Sống Lại của Đấng Cứu Thế và sự sống lại của chính bản thân mình : cuộc “biến hình tận căn” của toàn bộ lộ trình giải thoát suốt cả một đời người và trọn vẹn từng ngày sống để con người bụi tro hôm nay dần dần chắc nịch niềm tin cho đến khi diện kiến Đấng “ mặt chiếu sáng như mặt trời và áo trắng như tuyết” .

    Đầu tháng năm tới đây, Giáo Hội sẽ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II : một lộ trình phong thánh khá sớm và đặc biệt … đồng thời cũng đủ mọi điều kiện Giáo Luật về việc phong thánh trong Giáo Hội .

    Còn nhớ lại khuôn mặt, những nụ cười của Cụ Già … mỗi lần có dịp xuất hiện trước công chúng …

    Còn nhớ lại những lời thân thương dành cho mọi giới … nhất là những người trẻ - nghệ sĩ, nghệ nhân : những con người làm tươi mát và tạo thẩm mỹ cho cuộc sống … nhưng cũng ít “hạp” với tuổi già …

    Còn nhớ lại ánh mắt tràn ngập niềm vui của mọi thành phần con người đến với Ngài … nhất là trẻ em, những người xấu số, những người khuyết tật : những con người bị bỏ rơi hay mặc cảm bị bỏ rơi … nhưng tìm được một chỗ nào đó trong con tim và qua đôi mắt hiền lành, nhân ái …

    Còn nhớ lại những kiên trì của những lần hiện diện với những run rẩy và mệt mỏi của bệnh già …

    Còn nhớ lại cỗ quan tài mộc mạc, đơn sơ giữa một rừng người thương tiếc … chỉ vì cảm mến cuộc sống của một con người đã hết mình làm chứng cho Đấng Thường Hằng giữa mảnh đất nhiều đổi thay … để từng ngày lần mò đến với Vĩnh Cửu …

    “Biến Hình” … con người ấy “biến hình” theo chân Đấng Biến Hình từ cõi Vô Cùng đến nơi Có Cùng … để rồi – cùng nhân loại – đi vào chốn Vô Cùng : một cuộc Biến Hình có khởi đầu và đạt đến đích : cuộc Biến Hình bằng ý chí và nỗ lực, với chọn lựa và thăng cao, đặt nền trên ước mơ và lý tưởng, được nuôi sống bằng hy vọng và cậy trông …

    “Biến Hình” … từng con người trong hôm nay vẫn biến hình – lặng lẽ, âm thầm – với lộ trình tưởng như là tự nhiên nhưng thật ra vẫn được hướng dẫn bởi bàn tay Đấng Quyền Năng và Thượng Trí …

    Dĩ nhiên cũng không ít những “hoá trang” và những “giả trang” rất quỷ quyệt … vì “chỗ nào có sự hiện diện của Thiên Chúa … thì nơi ấy luôn có sự tấn công – cách này hay cách khác - của Xa-tan” …

    Dù sao đi chăng nữa – chỉ với một chút định tâm – người ta nhận ra ngay đâu là “Biến Hình” và đâu là “Hoá Trang”, đâu là “Gỉa Trang” …

    “Hoá Trang” … thì ngay sau những rộn ràng của màu sắc, của âm thanh là một chuỗi những mỏi mệt của trình diễn, của dọn dẹp, của ổn định … đợi chờ Lễ Hội khác …

    “Giả Trang” … thì ngay sau chút thành công nhất thời … nhằm che đậy một ý đồ không tốt hay che mắt một ai đó, một nhóm người nào đó … là sự dày vò của lương tâm và nỗi hãi sợ “sự thật” mà mình cố để giấu giếm …

    Những người tin và có định tâm : họ “Biến Hình” chứ không “Hoá Trang” và cũng không “Giả Trang” …

    “Biến Hình” từng ngày và qua từng cử chỉ, từng lời ăn, từng tiếng nói, từng cách làm, từng lối sống để – từ kém cỏi, từ xấu dở, từ nhạt nhẽo, từ vô tâm, từ lạnh lùng – dần dần họ khá hơn, đẹp hơn, nồng ấm hơn, có trái tim hơn và cũng sốt sắng hơn …

    Không biết Đức Giêsu ngày xưa đã cùng với Phêrô, Giacôbê, Gioan sống biến cố “Biến Hình” bao lâu trên núi cao … nhưng – trong hôm nay – trên đỉnh núi cuộc đời … cuộc “Biến Hình” được nối dài cho đến ngày cánh chung … vì mỗi một “tích cực” – dù rất nhỏ bé – thì cũng là một chiếu sáng trên khuôn mặt Đức Kytô qua con người của người kytô hữu và y phục Người cũng trắng như tuyết nơi cuộc sống của mỗi người tin …

    Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay !” (Mt 17, 4)

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 8 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com