Có thể tôi và bạn không muốn thừa nhận trách nhiệm này, nhưng sự thật hiển nhiên là chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính thái độ, hành vi vàhạnh phúc của mình. Và lựa chọn về thái độ biểu lộ chính là một lựa chọn mà tôi và bạn phải thực hiện thường xuyên hàng ngày. Và tôi cho rằng sức mạnh của thái độ rất lớn. Nếu thái độ của chúng ta tích cực thì khiến cho chúng ta vui vẻ nhiều hơn, hoạt động hơn, thành công hơn nhưng khi chọn thái độ tiêu cực ( nhất là khi gặp những nghịch cảnh, đau đớn trong cuộc đời ) thì chúng ta lại chọn thái độ tiêu cực và tất nhiên là cùng với những hậu quả đi theo sự lựa chọn ấy. Và đôi lúc tôi cũng tự hỏi tại sao chúng ta tự hủy hoại bản thân mình bằng cách tỏ ra tiêu cực ? Và theo tôi, có lẽ chúng ta chọn thái độ tiêu cực là bởi vì chúng ta không nhận ra rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu là người tích cực. Hoặc có thể chúng ta cảm thấy hối tiếc ... hoặc giả dối với chính chúng ta để có một thái độ tích cực.
Còn tôi nghĩ rằng bởi vì thái độ tiêu cực là một sự đáp trả một cách rất tự nhiên của con người trước những nghịch cảnh. Tôi và bạn sẽ cho rằng chúng ta đang "sống thực tế" mà trong đa số trường hợp điều đó có nghĩa là phô bày sự tiêu cực trước tình thế, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ từ chối thừa nhận rằng thái độ tích cực cũng là một cách "sống thực tế". Và nếu như tôi và bạn biết suy nghĩ thì không bao giờ chúng ta để cho chất độc tiêu cực ngấm dần vào cơ thể mình. Mọi người mà nhất là người phụ nữ tôi biết họ rất thích sống chung với những người tích cực và nhiệt tình, luôn tìm thất những khía cạnh tốt nhất của bản thân. Nếu như tôi và bạn tích cực, nhiệt tình thì chúng ta đang tăng thêm niềm tin cho mọi người chung quanh. Còn nếu như tôi và bạn cứ cố chấp với những tiêu cực, cứ buồn thảm, u sầu và than thân trách phận, thiếu sức sống, thiếu bản lĩnh thì chúng ta sẽ khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, chán nản và mất niềm tin ở chúng ta. Bây giờ, tôi và bạn cứ hiểu như thế này : có bao giờ chúng ta thấy người đàn ông thành công mà lại có dáng vẻ thiểu não, u sầu, buồn thảm và hành vi tiêu cực hay không ?Theo tôi được biết, qua kinh nghiệm sống của mình, tôi chưa thấy bất cứ một ai lại thành công mà lại được mô tả như vậy cả. Hoàn toàn không có một ai cả. Có bạn sẽ cho rằng tôi nói theo quan điểm cảm tính, nhưng có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Tôi thì không nghĩ như vậy. Bởi vì một tinh thần lạc quan và nhiệt tình là hai yếu tố cần được trau dồi, được nhìn thấy nơi hầu hết các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới, dù họ ở độ tuổi bao nhiêu và từng làm nghề gì đi nữa.
st
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 22-03-2011 lúc 07:33 AM