PHÚT CẦU NGUYỆN


Trong thiên nhiên có muôn vàn loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa lại có một hương sắc và có một ý nghĩa riêng, mỗi loài hoa mang đến cho ta một thông điệp của cuộc sống: Hoa Mai, hoa Đào tượng trưng cho mùa xuân, hoa Hệ gợi cho ta một tình yêu thanh khiết, hoa Sen nhắc cho ta sự trong trắng của tâm hồn “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hoa Hồng biểu tượng của tình yêu ngọt ngào mà người ta trao cho nhau trong ngày lễ tình nhân

Đối với Sa'di's Saadi một nhà thơ Ba-Tư sống vào thế kỷ thứ XIII thì hoa Hồng mang nhiều tầng ý nghĩa, nhưng bao trùm hết mọi ý nghĩa hoa hồng tượng trưng cái đẹp trong tình yêu và những gì cao quý nhất
Trong tập thơ vườn hồng thi sĩ Saadi viết: “Một hôm đi tắm tôi nhặt được miếng đất sét ướp hương thơm mà một cô thiếu nữ đã làm rơi xuống đất, tôi hỏi miếng đất sét:

- “Ngươi là Xạ hay là Hổ phách, mùi thơm của ngươi làm cho ta choáng váng”

Miếng đất sét trả lời:

- Tôi! Tôi chỉ là miếng đất sét không có giá trị, nhưng tôi đã ở một thời gian với hoa Hồng nên tôi hưởng được giá trị của bạn tôi, không thế thì tôi mãi mãi là đất sét hèn mọn thôi


Qúy vị và các bạn thân mến

Mỗi người trong chúng ta là một loài hoa trong vườn hoa của Thiên Chúa, cũng như hoa bản chất của chúng ta là vô thường mau thay đổi và sẽ héo tàn, thế nhưng chúng ta đã được ướp thắm bằng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, bằng giá máu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã được bất tử hóa tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của Thần Linh Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người cho ta nên xinh đẹp duyên dáng đầy lòng bác ái vị tha, đó cũng là điều làm cho miếng đất sét khô cứng nứt nẻ rời rạc trở nên sống động lộng lẫy

Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa.

Khi phạm tội con người đã đánh mất bản chất thiện vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thiêng. Thử hỏi làm thế nào để giữ mãi hương thơm phẩm chất tốt đẹp của ban đầu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên hoàn thiện, sống tâm tình phó thác đơn sơ như trẻ thơ, đó là trở nên người hơn phát huy tất cả tính người cao đẹp và thải trừ mọi bản năng thấp hèn

Con đường nên thánh không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính tốt tiềm ẩn yếu ớt nơi con người bình thường, là con đường viên mãn trí sáng suốt lòng nhân ái quảng đại và hy sinh, nhẫn nại và khiêm nhường, và như thế con người mới thực hiện trọn vẹn được được định mệnh và ý nghĩa làm người, các nhân đức như hương thơm của hoa Hồng đưa con người đến gần Thiên Chúa và anh chị em xung quanh

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa, trong tình yêu của Chúa mỗi người là một mầu nhiệm, mỗi người đều chất chứa nơi bản thân sự thánh thiêng, vẻ tuyệt mỹ và giá trị riêng.

Xin cho chúng con dù ở đâu, làm gì, đều sống trọn phẩm giá của mình, như hạt giống được gieo xuống.

Xin cho chúng con tỏa hương thơm thánh thiện như đóa hoa tỏa hương thơm cho đời

Chúng con là một ngọn nến nhỏ sinh ra là để cháy, cháy lên để sưởi ấm băng giá của lòng người, để xua tan bóng tối, để khoảng không xung quanh con bừng sáng rạng rỡ Amen