PHÚT CẦU NGUYỆN


Hôm nay Giáo hội mừng lễ Truyền Tin để kỷ niệm biến cố Đức Maria mang thai Ngôi Lời, với lời thưa “xin vâng” quảng đại bởi phép Chúa Thánh Thần Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Chúng sinh, khi mừng lễ này ta thấy Mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta một mẫu gương cao cả đó là: Mẹ luôn sống trong tư thế sẵn sàng, mau mắn nhận ra ý muốn của Chúa và cũng biết mau mắn thi hành, điều đó cho thấy Mẹ luôn kết hiệp mật thiết sâu xa với Thiên Chúa, luôn ý thức và sống trong sự hiện diện của Ngài, đây là một gương cao cả của Mẹ mà chúng ta là con cái cần phải noi theo sống trong ý thức hiện diện của Thần Linh, của Thiên Chúa đó là một thái độ sống vô cùng quan trọng của chúng ta, không những quan trọng mà đó là một thái độ sống đúng đắn và sống còn của một đời sống có giá trị và đúng nghĩa. Tại sao sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa lại quan trọng đến như thế? Bởi lẽ chúng ta là những con người thuộc về Thiên Chúa vì ta được dựng nên bằng chính hình ảnh của Ngài, Ngài là nguyên lý của sự sống chúng ta, chính nơi Ngài mà chúng ta hiện hữu sống động và tồn tại, vì thế khả năng và khát vọng hướng về Thiên Chúa, hướng về tuyệt đối là căn tính, là bản năng và nhu cầu chính yếu của con người

Có ai đó đã nói một câu rất hay rằng: “Chúng ta không phải là những hữu thể nhân loại có cuộc sống tâm linh, mà là những hữu thể tâm linh sống cuộc đời nhân loại”. Do đó, chỉ khi nào ta cảm nhận được Ngài, gặp gỡ được Ngài, thì cuộc sống của ta mới thành toàn và sung mãn, nếu không gặp gỡ được Ngài thì con tim ta sẽ luôn khắc khoải, dày vò vì sự trống vắng, cô đơn, chính thánh Augustino đã từng nói: “Lạy Chúa! Chúa đã dựng chúng con cho Chúa, ví thế tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi nào chúng con được nghỉ yên trong Chúa”

Linh mục Thái Nguyên đã chia sẻ xác tín của ngài trong cuốn: Những cánh hoa tâm linh như thế này: “Điều quan trọng làm nên cuộc sống cao đẹp không phải là những công trình, những thành tựu, những điều lớn lao trước mặt người đời, mà là sự gặp gỡ hàng ngày". Mọi cái rồi sẽ qua đi, tất cả chẳng còn lại gì, chẳng ai và chẳng có gì quan trọng đối với mình, bởi vì chẳng ai và chẳng có gì có thể cho mình niềm vui và hạnh phúc đích thực, chỉ là những nâng đỡ tạm bợ thế thôi, điều cần thiết nhất là hãy tận dụng mọi cơ hội, và biến cố để sống với Chúa một cách sâu thẳm và trọn vẹn” Vậy chúng ta hãy noi gương Mẹ của chúng ta luôn sống trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, luôn ý thức chú tâm đến sự hiện diện của Ngài trong toàn thể vũ trụ này và trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời ta

Có một câu chuyện kể rằng: Một Tu sĩ khổ hạnh lên đường đi hành hương đến thánh địa Me-ca, khi đến ngoại ô của thành phố Me-ca ông nằm xuống bên đường kiệt sức vì cuộc hành trình, chưa kịp ngủ ông bị kéo giựt dậy bởi một khách hành hương trông tướng rất khó chịu:

- Giờ này tất cả tín đồ trên thế giới đều đang cúi đầu về phía Me-ca, còn ông, ông lại đang duỗi đôi bàn chân của ông về đền thờ, ông là loại tín đồ nào vậy?

Vị Tu sĩ vẫn nằm im chỉ mở mắt nhìn và nói:

- Này người anh em, xin làm ơn giúp tôi hướng đôi chân về một phía nào đó không có Thiên Chúa”

Vâng! Thưa quý vị và các bạn, Tìm một nơi không có Chúa để vị khách hành hương kia duỗi chân là một điều không thể, vì rằng: Thiên Chúa hiện diện trong toàn thể vũ trụ này, vũ trụ này chính là dấu tất của Thiên Chúa, chính Ngài ban sự sống cho ta, ta và Thiên Chúa như cá và nước, chỉ cần mở to mắt ra mà nhìn, lắng tâm hồn lại mà cảm nhận là ta sẽ nhận thấy Thiên Chúa

Xin Mẹ Maria hãy phù hộ và cầu bầu để chúng con cũng trở nên giống Mẹ, xin Mẹ cũng giúp chúng con luôn biết hướng về Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố, mọi suy nghĩ, mọi hành động, và quan trọng hơn cả là hướng vào sâu trong bản thể của chính chúng con, để chúng con nhận ra chính Ngài đang ở đó, đang chờ đợi chúng con kết nghĩa tương giao Amen


nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu