|
|
HÃY LÀM GÌ ĐÓ
CHO CUỘC ĐỜI THÊM Ý NGHĨA
Cuộc đời này không cho ai tất cả, mà cũng không lấy đi của ai tất cả. Tôi đã đọc câu nói này ở đâu đó. Đúng vậy. Cuộc sống của mỗi con người chúng ta thật nhiều điều muốn nói phải không các bạn?
Có những người kiếm tiền rất dễ, rất nhanh vì họ may mắn mua được miếng đất rẻ rồi giá đắt tăng, họ bán đi làm vốn, rồi từ một vốn sinh bốn lời ấy họ mua thêm vài miếng nữa. Thế là trong tay có vài chục tỷ, có khi cả trăm tỷ ấy chứ. Thế thì tiền tiêu sao hết?
Họ có tiền nhiều thì dễ sinh tật, khi họ nghèo thì vợ chồng hạnh phúc, ăn cơm rau nhưng sớm tối có nhau, thương yêu nhau, cuộc sống chan hòa tình thương. Nhưng có tiền thì "ông ăn chả, bà ăn nem". Rồi họ lục đục, gia đình tan nát, con cái chẳng ai thèm quan tâm dạy bảo, để chúng đi đến con đường hư hỏng, con nó cũng cậy nhà giầu mà ăn tiêu đập phá. Nó cũng nhìn vào cái gương bố mẹ nó mà chơi bời. Bố mẹ không dạy được con, vì con hư tại mẹ. Mẹ đi cặp bồ thì con gái cũng bỏ nhà theo trai. Mẹ mà mắng thì nó cãi lại: bà có ra gì đâu mà dạy tôi, lên lớp tôi". Một sự thật hiển nhiên trong xã hội ta bây giờ.
Những đứa trẻ sinh ra may mắn được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình có đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu thốn về tinh thần. Tất cả mọi thứ đều được bố mẹ chu cấp. Con cần cái xế hộp là bố mẹ mua cho ngay xế hộp, cần cái nhà để ở mỗi ngày nghỉ cuối tuần ở ngoại thành là bố mẹ đáp ứng luôn. Nói thật với các bạn. Những công tử con nhà giàu như thế chưa chắc đã là người có ích cho xã hội. Mà có khi là tai họa cho xã hội vì chúng ăn tiêu hết tiền, khi bố mẹ chúng làm ăn thua lỗ, thì sắn tính ngang ngược, coi trời bằng vung, coi đồng tiền bằng ông trời, chúng sẽ sinh thói ăn cắp, cướp giật và thậm chí có thể gây án mạng.
Các cậu ấm cô chiêu ấy chỉ biết xài tiền vô tội vạ mà chẳng cần biết bố mẹ chúng kiếm tiền kiểu gì. Có khi chúng nghĩ rằng bố mẹ chúng buôn may bán đắt, hay là có tý chức quyền, nên chúng cứ tiêu, cứ phá, tiêu hết lại xin, chưa kịp xin đã được cho rồi thì tội gì chúng không gọi bạn bè đến ăn uống, hút hít cho thỏa cơn nghiền. Đấy là một số ít thanh niên đua đòi ăn chơi do bố mẹ mải làm ăn kiếm tiền không để ý đến con cái, quá nuông chiều con, dẫn chúng đến con đường ăn chơi, thác loạn. Mỗi bữa ăn chơi thác loạn của chúng có khi bằng một gia đình nông dân ăn tiêu trong cả năm trời.
Trong khi đó có những bạn trẻ gặp những bất hạnh trong cuộc sống lại cố gắng, chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân để vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Người chẳng may mắc căn bệnh hiểm nghèo, hoặc tai nạn bất ngờ ập đến. Thế nhưng họ rất đáng được khâm phục vì nghị lực của họ đã chiến thắng nỗi đau thể xác, họ vẫn sống tốt, sống có ích. Đó là điều tôi muốn nói cùng các bạn.
Thế thì các bạn trẻ ơi. ta hãy làm cái gì đó cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Ta hãy nhìn vào nhưng tấm gương biết phấn đấu vươn lên vượt khó khăn nghèo đói để học tập và lao động. Hãy là những thanh niên sống có lý tưởng cao đẹp để xây dựng đất nước mình ngày càng giầu đẹp hơn nhé các bạn.
St Internet
|
|