  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Ôi!!500 đồng của Mẹ,lớn quá đối với con.Ngày đó,con đi học chỉ được 200 đồng,với con như vậy là quá lớn.Mỗi khi Mẹ cho 1000 đồng,con quý lắm xài cả tuần không cần xin thêm.Giờ đây,nhớ lại những giây phút đó,và nhìn lại thời bây giờ,500,1000 đồng không còn ý nghĩa gì cả.Nhìn ba mẹ cật lực dành dụm từng đồng tiền,con thấy xót xa.Tiền bây giờ không như tiền ngày xưa,1 bữa ăn phải hơn 1 trăm ngàn!!Ba Mẹ lại phải bương chải,lo lắng cho chúng con đi học,nhiều hôm nghe Ba Mẹ thì thầm trong đêm vì đồng tiền ngày càng mất giá.Con chợt thấy mắt mình cay xè,con đã khóc vì Ba Mẹ lại mang gánh nặng đồng tiền cho gia đình,và nhất là cho những đứa con bé bỏng của mình.
Bây giờ con đã lớn,đã học ĐH.Nhưng mỗi khi về thăm Ba Mẹ,con không dám mở miệng xin tiền,vì con biết Ba Mẹ đã già,không còn làm ra tiền trong thời vật giá leo thang này nữa rồi!!Nhưng Ba Mẹ vẫn cố gắng góp nhặt cho con mang theo,con ứa nước mắt vì mình không thể làm gì cho Ba Mẹ trong thời điểm này.Con chỉ thầm hứa với Ba Mẹ,sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ,những điều đã hứa với Ba Mẹ ngày trước.Để Ba Mẹ của con tự hào,và sống an nhàn trong tuổi xế chiều này!!!!
Con Yêu Ba Mẹ
(XiTrum_TiCan) |
|
|
|
 |
-
Có 6 người cám ơn XiTrum_TiCan vì bài này:
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn