Mấy hôm nay, tâm hồn tôi cũng tối tăm, tôi lặng lẽ ôm nỗi buồn trong lòng mà không nói với ai. Tôi cảm thấy mình đang mất tất cả, sự mất mát không phải trong gia đình, không phải của cải vật chất, nhưng là một cái gì sâu tận cõi lòng. Đau lắm, nhưng tôi không thể nói ra.
Vâng lạy Chúa, con không thể. Chỉ có Chúa mới biết được lòng con lúc này. Nhưng con yêu Chúa, con tin Ngài, con phó thác mọi sự cho Chúa. Con vẫn tin rằng Chúa luôn dành cho con những điều tốt nhất, như bao lâu nay Chúa vẫn dành cho con. Có thể sự việc diễn ra là điều xấu nhất, tồi tệ nhất, nhưng con vẫn tin là Chúa đang làm cho nó thành điều tốt nhất cho con đấy thôi.
Lạy Chúa! Xin ban thêm lòng tin cho con, lòng tin thật vững vàng trước mọi điều đang xảy đến cho con. Con tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con, chỉ tại con đi quá xa Chúa, khoảng cách của con với Chúa là do con tạo nên. Xin Chúa kéo con lại gần Chúa, dù con biết con gần Chúa là gần với những đau khổ, thánh giá của Chúa. Xin Chúa hãy làm nơi con mọi điều Chúa muốn.
Lời kinh tâm niệm. Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha. Xin hãy làm nơi con, mọi sự đẹp ý Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả. Miễn ý Cha được làm trọn nơi con, nơi mọi loài Cha tạo dựng. Lạy Cha là Chúa Trời con. Con xin phó mình con trong tay Cha. Vì con mến Cha, và vì mến Cha. Nên con thấy phải phó mình con trong tay Cha. Không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy. Vì Cha là Cha của con.