Cám ơn xuanhuong_cba rất nhiều, con làm bố nhớ lại những ngày ấu thơ của mình...
Thật vậy, không biết từ lúc nào, lâu lắm, lúc ấy Nghĩa Già hình như bắt đầu biết đọc, rồi không biết ở đâu bắt gặp được cuốn "Những tâm hồn cao thượng" với dịch giả là Hà Mai Anh... Đọc và say mê với từng câu chuyện trong ấy... Có những chuyện mà mãi đến bây giờ Nghĩa Già vẫn còn bồi hồi khi chợt nhớ... Đến khi có gia đình, có 2 cô con gái thì cũng 2 lần Nghĩa Già tìm mua cho con cuốn sách ấy, bây giờ người ta đặt tên là "Những tấm lòng cao cả" và dĩ nhiên là với người dịch khác...
Dù vậy, ý nghĩa và nội dung của các câu chuyện trong ấy vẫn còn nguyên vẹn, nguyên vẹn cách sống, cách suy nghĩ, cách cư xử của những người nhỏ tuổi với nhau, với người già, với người thân của mình...
Ước gì, chỉ một lần thôi, các bạn trẻ của Nghĩa Già đọc được cuốn sách này và chắc chắn một điều, các bạn sẽ phải đọc lại, đọc nữa... rồi sẽ có những tâm trạng và cảm xúc như Nghĩa Già ngày đó... (Có những điều trong cuốn sách ấy đã trở thành suy nghĩ và cách sống của Nghĩa Già cho đến bây giờ...)