@Cop : Chị về rồi à... Chị nói đúng đó chị, chị hông đi ủ rũ gần chết. Bữa nào hai đứa mình đi chơi là phải bù lại cho em đó nhá @Daodoidep : ... là anh sân chư dân với chị cọp á. :secret: Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Happy birthday chị Nganguyen Nhờ các ba mẹ bỏ chút công sức quyên góp... Chương trình từ thiện 1/6/2013 tại trại... Thông báo về Thánh Lễ kỷ niệm sinh nhật diễn... Hình ảnh Offline mừng sinh nhật Rabouni và... Phóng sự (kỳ 1): Mở hàng ngày cuối năm Tham khảo ý kiến ACE mùa Chay OFFLINE…. Sài Thành (Lễ Tro) Thiên phóng sinh... sự (kỳ 6): SÀI GÒN - Thư mời Họp mặt Tân niên Nhâm Thìn...
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)
Nguyên văn bởi AugustineTuanBao @Cop : Chị về rồi à... Chị nói đúng đó chị, chị hông đi ủ rũ gần chết. Bữa nào hai đứa mình đi chơi là phải bù lại cho em đó nhá @Daodoidep : ... là anh sân chư dân với chị cọp á. :secret: thấy mà gê...chị sợ...lúc đó.em cũng im ru cà rù ấy :))
Con mãi chơi wên thời gian để sốngChẳng biết rằng nó đợi ở ngã tưCuộc sống này con mải mê hưởng thụChẳng biết rằng Chúa đang khóc vì con^^!!!
Quy Định Diễn Đàn