Theo tôi, Chúa Giêsu còn có một khuyết điểm nữa là: thích đi thuyền và lênh đênh trên biển. Suốt 30 năm, Chúa sống ẩn dật cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse, không biết đi tàu ngồi thuyền là như thế nào; nên trong 3 năm công khai giảng đạo, cứ hễ giảng dạy xong là Chúa lại "bắt các môn đệ xuống thuyền và sang bờ bên kia". Thậm chí, có lần Chúa còn ngồi dưới thuyền mà giảng để vừa giảng xong là đi ngay. Rồi dù biết trước là phong ba bão táp, Chúa vẫn bắt các môn đệ xuống thuyền, để rồi nửa đêm thì Chúa đi trên mặt biển mà đến với các ông. Hơn nữa, lần kia, vì quá mê thuyền, Chúa còn ngủ gục trên đầu lái nữa, dù trời đang mưa bão ầm ầm, để khiến các môn đệ phải la lên: "Chúa ơi, chết đến nơi mà Thầy còn ngủ được!" Và qua đó, quyền năng của Chúa Giêsu trên biển cả được tỏ lộ. Như vậy, chúng ta thấy: Chúa Giêsu thích đi thuyền và lênh đênh trên biển biết bao. Vì lẽ, Chúa đã phán: "Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá", tức phải lênh đênh trên biển đời mãi.