Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NƯỚC MẮT 1

  1. #1
    norikiru's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 6 lần trong 2 bài viết

    Default NƯỚC MẮT 1

    "Nói về nước mắt cũng khó như nói về tình yêu. Nói về nước mắt cũng khó như nói về đau khổ. Tình yêu và đau khổ là những ngôn ngữ phải hiểu bằng con tim hơn là bằng lời nói. Và nước mắt cũng thế."
    Từ khi chào đời, người mẹ sung sướng lắng nghe tiếng khóc đầu đời của đứa con suốt 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau ấy. Rồi thời gian qua đi, đứa bé lớn lên, nó bắt đầu biết khóc để đòi ăn, khi bị ngã, bị mọi người trêu đùa. Đó sẽ là những giọt nước mắt trong sáng nhất của tuổi thơ ấu. khi đứa bé lớn lên, nó sẽ khóc nhưng không phải là những giọt nước mắt của ngày xưa,mà là những giọt nước mắt ẩn chứa biết bao điều. làm sao có thể hiểu được giọt nước mắt của vợ khi nghe tin chồng tử trận. Làm sao có thể hiểu hết nỗi đau của đứa con khi mất đi người thân yêu nhất. Và làm sao có thể diễn tả được nỗi đắng cay của người con gái trầm luân trong biển cả cuộc đời.... Đó đều là những giọt nước mắt, nhưng sao giọt nước mắt ấy lại chan chứa nhiều ẩn ý quá.
    Sẽ có những giọt nước mắt trào dâng vì quá hạnh phúc, vì vui sướng, nhưng cũng có những giọt nước mắt chứa đầy đau khổ. Nước mắt nó cũng là một ngôn ngữ, nhưng lại là một ngôn ngữ không có văn phạm. chính vì thế mà mọi người ai cũng có thể sử dụng, vì không chỉ người nghèo mới khóc, mà cả người giàu cũng thế. sẽ không chỉ có con gái mới được khóc mà con trai cũng có thể khóc, nhưng giọt nước mắt của người đàn ông không giống phụ nữ, như vậy giọt nước mắt lại đa dạng dưới muôn màu của cuộc sống.
    Nhưng trong cuộc đời mấy ấy dám nói mình có thể dễ dàng dùng giọt nước mắt ấy thì cũng hiểu được thứ ngôn ngữ này. vì thế mà Giọt nước mắt không có văn phạm để đọc nhưng lại có văn phạm để hiểu. Người ta sẽ chỉ có thể hiểu được nước mắt khi người ta thực sự học được sự cảm thông và chia sẻ bằng chính con tim yêu thương. Có những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng để trả lời cho giọt nước mắt ấy lại chính là giọt nước mắt nhưng liệu có được mấy ai sẽ trả lời lại bằng chính giọt nước mắt.?
    Chữ ký của norikiru
    ANH EM ĐỪNG SAO XUYẾN:yes:

  2. Có 3 người cám ơn norikiru vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com