Mọi người nói em mới dám nói nghe...
- Có một ông chồng lâu lâu nhậu quên cả lối về đó cũng là hạnh phúc của một người vợ : Đưa tay em dắt về nè, ông con nít... lâu năm...
- Có một ông chồng mê ngồi máy vi tính, cũng là một nỗi yên tâm lớn của người vợ : Ừ, thà ổng ngồi nhà còn hơn ngồi quán nhậu hay quán karaoke...
- Có một ông chồng bên cạnh để mỗi khi đi du lịch, shopping... sẽ có người đeo túi, mang vác những cái thứ "hằm bà lằng" mà người vợ tha đi tha về dọc đường nè...
- Có một ông chồng để mỗi khi mình tham gia câu lạc bộ này, nhóm sinh hoạt kia... mà nếu làm biếng chạy xe hay trời mưa gió sẽ có một "ông" tài xế vô cùng chu đáo, nhiệt tình đưa đón mà mình khỏi phải trả tiền, mà lại có khi được tặng thêm tiền để chi phí "giao lưu" nè...
- Và nhất là, khi mình sa đà quá vào chuyện bạn bè hay công việc... sẽ có một người đàn ông đỡ đần trong "đau khổ mà hạnh phúc" khi ổng phải cơm nước, trông con... đặc biệt hơn là người vợ sẽ cảm thấy tự hào, rung động trong tim vì vậy mà thỉnh thoảng ông cũng... ghen ghen... vì ổng yêu mình...
Còn ở vậy á... làm sao mà có những điều ở trên...