Đây là nhà thờ thai nhi tại nghĩa trang Giáo xứ (3 ngọn nến chưa được thắp và trên bàn thờ mới nhận thêm 1 thai nhi nữa)
3 ngọn nến - hương được đốt lên và đã tắt điện, chụp theo chế độ tự động, không Flash - ISO: 400
Anh Caohuong và các bạn cho Nghĩa Già "nhiều chuyện" một chút nghe! :10:
Theo suy luận kiểu "tự nhiên" thì : cái máy hình anh Caohuong sử dụng không có vấn đề gì hết. Nhưng với tấm hình này, lúc vừa đốt nến và hương lên thì do không khí lúc này đang ẩm , lạnh, hơi nóng từ các ngọn nến và hương đốt lên sẽ có những luồng hơi nóng len trong bầu không khí lạnh ngay thời điểm đó. (Mắt mình sẽ nhìn không thấy, nhưng bộ cảm biến điện tử rất nhạy trong máy hình sẽ nhận biết được và tạo ra tấm hình trên!)
Thấy hình ảnh lạ. Chụp tiếp thêm kiểu nữa xem sao, (thấy khác hơn)
Với tấm hình này, thì không khí lúc này đã được nóng lên một khoảng hơi rộng rồi, nên luồng hơi nóng ngay tại các ngọn nến sẽ nóng nhiều hơn so với khoảng xa các ngọn nến... tạo ra những yếu tố để bộ cảm biến trong máy hình lập nên bức ảnh thế này!
Và đây là hình ảnh tiếp theo. (thấy bình thường)
Và tấm cuối cùng, bầu không khí chung quanh đã trở nên bão hòa do nhiệt từ các ngọn nến nên ta thấy bình thường thôi!
Ở trên là suy luận ngay tức thì của Nghĩa Già theo kiểu tự nhiên, vật lý mà hiểu biết ít ỏi của mình suy ra được, dĩ nhiên, đây chỉ là ý của Nghĩa Già thôi nghe... có thể hợp lý mà cũng có thể... trật lất! :10:
Nhưng cùng lúc ấy, trong tâm tư Nghĩa Già lại có một cảm nhận khác nữa... cảm nhận khi Nghĩa Già đặt tâm tư của mình vào chính những sinh linh bé nhỏ, thiệt thòi ấy... Mà "cảm" này thì mỗi người sẽ được "nhận" riêng cho mình khi ngắm nhìn những bức ảnh của anh Caohuong nên Nghĩa Già xin được phép không nói ra, chỉ xin dâng lên Thiên Chúa nỗi niềm của mình và cầu nguyện cho các thiên thần bé nhỏ đó thôi!