Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
Quá khen! Quá Khen!
Món ăn quê mùa thì mấy đứa như em kêu là "ghê" còn với tụi anh kêu là "Ngon " Dân Nhật học hỏi tụi anh ăn dế đó chứ, nên khi ăn họ ăn cả Đầu, còn tụi anh bỏ đầu và cánh đi
Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa
a vũ mà...có tha cái gì đâu....j cũng chén sạch hết...
Món này miền trung nhà choa cũng có, dể này thường xuất hiện vào mùa trồng đậu(tháng này luôn đấy), mấy chú đang hót véo von là bị chụp cổ, bắt tầm 1 KG là nhậu được...
với dế này thường bỏ đầu, bỏ cánh, chiên giòn lên nhâm nhi vài ly rượu nếp thì quả là sướng chưa từng có
Còn con tằm thì ăn sướng hết chỗ nói
việt nam cũng có, huống chi sang nhật mấy đứa